Khủng hoảng tiếp tục bao trùm Tottenham Hotspur khi họ nhận thất bại thảm hại 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Dưới thời HLV Igor Tudor, đại diện thành London đã toàn thua cả bốn trận. Trước Atletico, mọi thứ sớm trở thành ác mộng khi các học trò của Diego Simeone ghi 3 bàn chỉ sau 15 phút. Áp lực càng đè nặng khi Spurs chỉ hơn nhóm rớt hạng ở Ngoại hạng Anh đúng một điểm, trước chuyến làm khách đến sân của Liverpool.
Chứng kiến sự tụt dốc của đội bóng cũ, Ange Postecoglou không hề tỏ ra bất ngờ. Trả lời phỏng vấn truyền thông, chiến lược gia này chia sẻ: "Không, tôi không ngạc nhiên. Tôi vẫn luôn dõi theo câu lạc bộ, vì tôi có sự gắn bó với những cầu thủ đó. Thật đau lòng khi chứng kiến điều này, các cầu thủ có vẻ khá lạc lối vào lúc này. Rõ ràng đang có áp lực ở đó, và đây là một khoảng thời gian thực sự khó khăn".
Phân tích về khía cạnh tâm lý, Postecoglou cho rằng sự tuyệt vọng đang thể hiện rõ qua những pha trượt ngã hay lao vào tranh chấp vội vã trên sân của dàn sao Tottenham. Ông cũng đưa ra lời khuyên cho người đồng nghiệp Tudor: "Thật khó để tôi bình luận từ bên ngoài nhưng, đối với tôi, vấn đề là phải truyền cho họ một chút niềm tin, cho họ thấy họ là những cầu thủ như thế nào, những gì họ đã thể hiện".
Bên cạnh đó, Postecoglou cũng thẳng thắn nhận định ban lãnh đạo đội bóng đã không hành xử đúng vị thế của một ông lớn trong khâu thu hút nhân tài thời gian qua. Bỏ qua mọi vấn đề tranh cãi ở thượng tầng, ưu tiên sống còn của Tottenham lúc này là phải bảo vệ thành công tấm vé trụ lại đấu trường Ngoại hạng Anh.











