Tottenham Hotspur đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy nan giải sau thất bại 2-5 trước Atletico Madrid tại Champions League. Không chỉ dừng lại ở kết quả thua đậm, đoàn quân của HLV Igor Tudor còn phải nhận tin dữ khi bộ đôi trụ cột Cristian Romero và Joao Palhinha đều dính chấn thương vùng đầu nghiêm trọng.
Sự cố xảy ra trong một đêm kinh hoàng tại Estadio Metropolitano, nơi những sai lầm của Antonin Kinsky và Micky van de Ven đã khiến Spurs thủng lưới 3 bàn chỉ trong 15 phút đầu trận. Dù Pedro Porro và Dominic Solanke đã nỗ lực ghi bàn rút ngắn cách biệt, nhưng mọi hy vọng của đại diện Bắc London dường như tan biến sau tình huống va chạm cực mạnh giữa Romero và Palhinha.
Cả hai cầu thủ đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trong nhiều phút ngay trên sân. Joao Palhinha buộc phải rời sân ngay lập tức, trong khi Cristian Romero dù nỗ lực thi đấu tiếp nhưng cũng phải bỏ cuộc ở những phút bù giờ hiệp hai. Theo quy định về chấn thương vùng đầu của FA, cầu thủ bị nghi ngờ chấn động não phải được giám sát 24 giờ và tuân thủ quy trình "trở lại thi đấu" gồm 6 giai đoạn, bắt đầu bằng 48 giờ nghỉ ngơi tuyệt đối.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Igor Tudor tỏ ra vô cùng lo lắng khi nói về khả năng ra sân của bộ đôi này trong chuyến hành quân đến Anfield gặp Liverpool vào cuối tuần: "Tôi không biết. Chúng ta hãy chờ xem. Mọi thứ dường như đang chống lại chúng tôi". Đây là một tổn thất kép cực lớn khi Spurs chỉ còn khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho trận đại chiến.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi Micky van de Ven cũng sẽ vắng mặt trong trận gặp Liverpool do đã nhận thẻ đỏ. Như vậy, hàng thủ của Tottenham có nguy cơ mất sạch những nhân tố chủ chốt nhất. Chuỗi trận không thắng của Igor Tudor tại Spurs đã kéo dài lên con số 4, và viễn cảnh đối đầu với Liverpool mà không có Romero, Palhinha lẫn Van de Ven đang khiến người hâm mộ đội bóng cảm thấy nghẹt thở.












