
Myles Lewis-Skelly thường xuyên ngồi ghế dự bị mùa này.
Myles Lewis-Skelly, tài năng trẻ sáng giá của Arsenal, đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi huyền thoại Rio Ferdinand công khai bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của HLV Mikel Arteta. Dù có mùa giải 2024/25 đột phá với 23 lần ra sân và 1 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, Lewis-Skelly chưa được đá chính trận nào ở mùa giải 2025/26, nhường vị trí cho Riccardo Calafiori.
Lewis-Skelly, 19 tuổi, từng là nhân tố quan trọng giúp Arsenal cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh và vào bán kết Champions League mùa trước. Với khả năng chơi đa năng ở hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm, anh được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng. Tuy nhiên, bốn lần ra sân tại Premier League mùa này của anh đều từ băng ghế dự bị, gần nhất là vài phút cuối trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Newcastle.
Trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand bức xúc: “Bạn có biết điều tôi thấy điên rồ ở Arsenal là gì không? Lewis-Skelly đã làm gì sai? Cậu ấy đã làm gì? Nghe này, người thay thế cậu ấy là một tuyển thủ quốc gia Ý và là một cầu thủ giỏi, đừng hiểu sai ý tôi. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi bạn phải làm điều gì đó sai thì mới bị loại khỏi đội hình, đúng không?”
Sự ưu ái dành cho Calafiori, tuyển thủ Ý, cho thấy chiến lược xoay tua đội hình của Arteta nhằm duy trì vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh, kém Liverpool hai điểm sau sáu vòng. Tuy nhiên, việc hạn chế thời gian thi đấu của Lewis-Skelly đặt ra câu hỏi về kế hoạch phát triển tài năng trẻ. Liệu thần đồng này có sớm lấy lại suất đá chính hay tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội trong các trận đấu cúp sắp tới, như cuộc đối đầu với Olympiacos tại Champions League?