
Postecoglou đối mặt với tương lai đầy bất ổn.
HLV Ange Postecoglou đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Nottingham Forest khi chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp khiến đội bóng tụt xuống sát nhóm cầm đèn đỏ. Sau thất bại 0-2 trước Newcastle, Forest mới giành được 1 điểm sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh dưới thời chiến lược gia người Australia, làm dấy lên nhiều hoài nghi về tương lai của ông tại City Ground.
Theo Sky Sports News, Evangelos Marinakis, chủ sở hữu CLB, sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của Postecoglou trong kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia. Dù biết áp lực đang tăng cao, nhà cầm quân 60 tuổi vẫn tỏ rõ sự tự tin và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình: “Tôi mong sẽ có cuộc thảo luận với chủ sở hữu và ban lãnh đạo về những gì chúng tôi đang thực hiện, tình hình hiện tại và hướng đi sắp tới. Nếu ai đó muốn đánh giá tôi chỉ sau ba tuần rưỡi và sáu, bảy trận, tôi không thể làm gì khác.”
Khi được hỏi về khả năng bị sa thải, Postecoglou cho biết: “Tuần này là tôi, tuần sau sẽ là ai khác thôi. Tôi không lo lắng. Tôi yêu công việc này, nơi phải chiến đấu cho mọi thứ. Cả sự nghiệp tôi đều như vậy – bắt đầu từ bóng đá bán chuyên ở Australia, giờ là Ngoại hạng Anh. Tôi đến đây vì luôn sẵn sàng chiến đấu.”
Chiến lược gia này nhấn mạnh việc chịu áp lực là đặc trưng của Ngoại hạng Anh và ông không hề e ngại: “Giống như hầu hết các HLV khác, chúng tôi thực sự thích cảm giác này.” Sau kỳ nghỉ ĐTQG, Forest sẽ trở lại thi đấu tại giải quốc nội với trận tiếp đón Chelsea, nơi Postecoglou hy vọng sẽ khởi đầu cho chuỗi kết quả tích cực, củng cố niềm tin nơi ban lãnh đạo và người hâm mộ.