
Áp lực đang đè nặng lên HLV Ange Postecoglou.
Thất bại này không chỉ là một trận thua thông thường mà còn đánh dấu một chương buồn trong lịch sử đội bóng khi Postecoglou trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong 100 năm của Nottingham Forest không thể giành chiến thắng trong sáu trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội.
Trước khi trận đấu bắt đầu, không khí tại sân City Ground rất náo nhiệt, với sự xuất hiện của tấm tifo khổng lồ mang thông điệp "Vì một thế hệ mới, thời của chúng ta đã đến". Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi Forest để thua trong một trận đấu đầy kịch tính. Dù Dan Ndoye gỡ hòa 1-1 cho đội nhà sau khi Ousmane Diao mở tỷ số cho Midtjylland, nhưng họ lại để thủng lưới ngay sau đó từ một tình huống cố định. Sang hiệp hai, Forest dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hai lần đưa bóng vào lưới của Chris Wood đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Phút 88, đội chủ nhà phải nhận đòn kết liễu từ pha phản công của Valdemar Andreasen, nâng tỷ số lên 3-1.
Dù Chris Wood ghi bàn trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ, nhưng nó không đủ để cứu vãn trận đấu thảm hại này. Sau trận đấu, Postecoglou không thể tránh khỏi áp lực từ người hâm mộ, khi họ liên tục la ó và kêu gọi sa thải ông. Chiến lược gia người Australia thừa nhận những chỉ trích từ CĐV và gọi màn trình diễn của đội là "thực sự đáng thất vọng". Ông chỉ ra rằng việc để thủng lưới từ những tình huống quá dễ dàng và thiếu khát khao trong những khoảnh khắc quyết định là nguyên nhân chính.
Với chuỗi trận không thắng kéo dài, áp lực ngày càng lớn đối với Postecoglou. Trận đấu tiếp theo với Newcastle vào cuối tuần này sẽ là cơ hội để đội bóng này tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV người Australia. Đây không chỉ là cơ hội để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tương lai ngắn hạn của Postecoglou tại Nottingham Forest.