Casemiro bị treo giò sau khi nhận đủ 5 thẻ vàng kể từ đầu mùa.
Cơn bão nhân sự đang càn quét Old Trafford đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất. Ngay trước thềm chuyến hành quân đến sân của Aston Villa vào cuối tuần này, Man Utd đã nhận hung tin khi tiền vệ trụ cột Casemiro chính thức bị treo giò do đã tích lũy đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa giải.
Tấm thẻ phạt tai hại này bắt nguồn từ pha phạm lỗi chiến thuật với Marcus Tavernier trong trận hòa 4-4 đầy kịch tính trước Bournemouth. Điều đáng nói, sự "hy sinh" của ngôi sao người Brazil trở nên vô nghĩa khi đối thủ vẫn tận dụng thành công quả đá phạt trực tiếp ngay sau đó để ghi bàn. Hậu quả để lại là Quỷ đỏ vừa không ngăn được bàn thua, vừa mất đi chốt chặn quan trọng nhất nơi tuyến giữa cho trận đại chiến tiếp theo.
Sự vắng mặt của Casemiro là đòn giáng mạnh vào những toan tính chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Thử thách dành cho ông càng trở nên cực đại khi đối thủ Aston Villa đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, đội hình của Man Utd vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng nay càng thêm thủng lưới bởi VCK các quốc gia châu Phi (AFCON). Ba cái tên quan trọng gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đều đã rời đại bản doanh để trở về phục vụ ĐTQG, để lại những khoảng trống mênh mông ở cả hai đầu sân.
Trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bài toán cấp bách nhất với Ruben Amorim lúc này là tìm người đá cặp tiền vệ trung tâm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang đứng trước ngã ba đường: lựa chọn sức trẻ của Kobbie Mainoo hay khả năng tranh chấp của Manuel Ugarte.
Mainoo đang nhận được làn sóng ủng hộ lớn từ người hâm mộ và đã được "thử lửa" từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước. Trong khi đó, Ugarte được xem là phương án an toàn hơn để đối chọi lại một Aston Villa đang hừng hực khí thế. Dù quyết định cuối cùng là gì, việc thiếu vắng kinh nghiệm và bản lĩnh của Casemiro chắc chắn sẽ khiến chuyến đi đến Villa Park trở nên chông gai hơn bao giờ hết.
















