Ferdinand cho rằng màn trình diễn của M.U vẫn có thể chấp nhận được.
Trận hòa 4-4 giữa Manchester United và Bournemouth tại Old Trafford đã để lại nhiều cảm xúc trái chiều, đặc biệt với những người yêu mến đội bóng. Rio Ferdinand, huyền thoại của Quỷ đỏ, đã bày tỏ sự thất vọng về khả năng phòng ngự của đội nhà nhưng đồng thời ca ngợi màn trình diễn tấn công đầy cảm hứng. Trên mạng xã hội, Ferdinand viết: “Nếu đứng ở góc độ một hậu vệ, tôi sẽ hét lên mất! Tuy nhiên, chúng ta đã yêu cầu một thứ bóng đá tấn công cống hiến hơn mùa này và đội bóng đã thể hiện tinh thần chiến đấu và sự linh hoạt tối nay.”
Dù Man Utd để thủng lưới 4 bàn, Ferdinand vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò dưới thời HLV Ruben Amorim. Thống kê trận đấu cho thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng 56% và tung ra tới 24 cú sút, tạo nên thế trận tấn công sôi nổi. Những pha phối hợp nhanh, các tình huống dứt điểm nguy hiểm liên tục khiến khán giả tại Old Trafford mãn nhãn, dù kết quả cuối cùng không như mong đợi.
HLV Ruben Amorim cũng nhìn nhận màn trình diễn là “đầy cảm hứng”, nhấn mạnh rằng cổ động viên đến sân không chỉ để xem kết quả mà còn muốn được truyền cảm hứng từ tinh thần và lối chơi của đội bóng. Ông nói thêm: “Người hâm mộ khao khát chiến thắng, nhưng họ cũng muốn thấy đội bóng thể hiện sự quyết tâm và sáng tạo. Hôm nay, điều đó đã được thể hiện rõ.”
Với kết quả này, Man Utd kéo dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 4 trận và tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thử thách tiếp theo của họ sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân Aston Villa, đội đang có phong độ ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp, hứa hẹn sẽ là màn đối đầu căng thẳng cho Quỷ đỏ.













