Jordan Pickford giúp Everton hạ gục Manchester United.
Dù được đánh giá cao hơn và cầm bóng áp đảo, đoàn quân của HLV Ruben Amorim vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của đội khách, nơi thủ thành Jordan Pickford tỏa sáng rực rỡ.
Trận đấu khởi đầu với thế trận đôi công sôi động, nhưng bước ngoặt đến từ một tình huống hy hữu ở phút 13. Tiền vệ Idrissa Gana Gueye bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha xô xát với chính đồng đội Michael Keane. Sự cố nội bộ khiến Everton phải chơi thiếu người gần như toàn bộ trận đấu.
Dẫu vậy, đội khách lại là bên tận dụng tốt hơn tình hình. Phút 29, Kiernan Dewsbury-Hall thực hiện pha đi bóng dũng mãnh trước khi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Onana và mở tỷ số cho Everton. Cựu cầu thủ Chelsea đang dần khẳng định giá trị trong màu áo mới khi liên tục ghi dấu ấn thời gian gần đây.
MU kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai với tỷ lệ cầm bóng có thời điểm lên tới 81%. HLV Amorim tung hàng loạt quân bài tấn công như Mason Mount, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot nhằm tạo đột biến. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà liên tục bỏ lỡ cơ hội. Bruno Fernandes, Mount hay Mbeumo đều không thể thắng được sự xuất sắc của Pickford, người có ít nhất 6 pha cứu thua chất lượng cao trong trận.
Dù phải phòng ngự trong suốt gần 80 phút, Everton vẫn duy trì sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối. Họ hầu như không để MU có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm ở những phút cuối. Jordan Pickford, với phong độ thăng hoa, trở thành người hùng mang về chiến thắng quả cảm cho đội bóng của HLV David Moyes.
Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 4 của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, đồng thời cho thấy nhiều vấn đề trong khả năng tận dụng lợi thế và tổ chức tấn công khi gặp đối thủ chơi tử thủ. Trong khi đó, Everton có thể tự hào với chiến thắng mang đậm dấu ấn bản lĩnh và tinh thần chiến đấu.












