Cole Palmer nhiều khả năng bỏ lỡ trận đại chiến với Arsenal.
Chelsea vừa đón nhận những tín hiệu tích cực từ phòng y tế, nhưng đi kèm với đó là một thực tế kém vui trước thềm trận đại chiến London diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/11 tới đây. Ngôi sao số một Cole Palmer, người vừa dính chấn thương gãy ngón chân do một tai nạn hy hữu trong lúc sinh hoạt tại nhà tuần trước, nhiều khả năng sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ.
Sau khi bỏ lỡ trận đấu với Barcelona tại Champions League, Palmer đã được đội ngũ y tế Chelsea thiết kế riêng một loại giày bảo hộ cho chân trái. Nhờ đó, anh đã có thể ra sân tập nhẹ và chạm bóng trở lại từ ngày Chủ nhật.
Cập nhật về tình hình cậu học trò, HLV Enzo Maresca chia sẻ: “Chúng tôi chưa biết khi nào cậu ấy trở lại, nhưng chắc chắn là sớm thôi. Palmer đã ra sân tập và chạm bóng trở lại, tín hiệu rất khả quan.”
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng ra sân trong trận "chung kết" của tuần trước Arsenal, chiến lược gia người Ý thẳng thắn dập tắt hy vọng của người hâm mộ: “Tôi không nghĩ vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại.” Chelsea ưu tiên sự an toàn tuyệt đối cho tiền vệ 23 tuổi thay vì mạo hiểm đốt cháy giai đoạn.
Sự vắng mặt của Palmer mở ra cơ hội cho "thần đồng" người Brazil – Estevao. Tài năng trẻ này đang gây ấn tượng mạnh và bắt đầu bị đem ra so sánh với Lamine Yamal của Barcelona. Tuy nhiên, Maresca nhanh chóng giảm tải áp lực cho học trò: “Estevao chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ quan trọng của CLB này. Nhưng điều quan trọng nhất với cậu ấy là tận hưởng bóng đá, cố gắng hoàn thiện từng ngày và không đặt mình vào cuộc đua với bất kỳ ai.”
Maresca nhấn mạnh rằng sự tiến bộ của những tài năng như Estevao, Pedri hay Yamal chính là vẻ đẹp của bóng đá hiện đại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu đội hình, Chelsea vẫn có lý do để lạc quan tiếp đón Pháo thủ ngay cả khi thiếu vắng "nhạc trưởng" Palmer.















