Arsenal đang được xem là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Dưới đây là 4 yếu tố then chốt đang ủng hộ thầy trò Mikel Arteta trên hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.
1. Chiều sâu đội hình "khủng" nhất giải đấu
Arsenal đang sở hữu lực lượng đồng đều và chất lượng hơn cả Manchester City. Trận derby Bắc London là minh chứng hùng hồn nhất cho sự vượt trội này. Vắng toàn bộ trung phong (Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus), mất trung vệ thép Gabriel Magalhaes và nhạc trưởng Martin Odegaard, Arsenal vẫn tạo ra một màn thị uy sức mạnh.
Tân binh Piero Hincapie đóng thế hoàn hảo ở hàng thủ, Mikel Merino tròn vai khi đá cắm, trong khi Eberechi Eze rực sáng với cú hat-trick lịch sử ở vị trí của Odegaard. Arsenal giờ đây có ít nhất hai cầu thủ đẳng cấp cho mỗi vị trí.
2. Sự lập trình hoàn hảo của Mikel Arteta
Sự gắn kết là vũ khí tối thượng của Pháo thủ. Đa phần bộ khung hiện tại đã thấm nhuần triết lý của Arteta suốt 2-3 năm qua. Họ không còn là tập thể đang chuyển giao, mà là một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Thầy trò HLV Mikel Arteta gần như không có đối thủ ở thời điểm hiện tại.
Tiền vệ Declan Rice chia sẻ đầy hình tượng: “Tôi bước ra sân và chỉ cần chơi bóng vì tôi đã hiểu toàn bộ chiến thuật. Như có chiếc điều khiển trong đầu vậy. Ông ấy đã lập trình cho tôi và mọi cầu thủ.”
3. Hàng thủ "bê tông" dù thiếu trụ cột
Khác với các mùa trước, việc mất các ngôi sao như Gabriel hay Saliba không còn khiến Arsenal chệch choạc. Tân binh Hincapie đã chơi đầy mạnh mẽ và quyết liệt, khiến Arteta phải thốt lên: “Chúng tôi mất Gabi, đó là tổn thất lớn. Nhưng Piero vào sân và chơi tuyệt vời ngay từ đầu.”
Thống kê chỉ ra Arsenal chỉ để Tottenham tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,07. Trước đó, họ cũng chỉ thủng lưới 2 lần trong 9 trận trên mọi đấu trường.
4. Đối thủ cạnh tranh tự suy yếu
"Thiên thời" cũng đang ủng hộ Pháo thủ. Man City mùa này trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi đã để thua trước Tottenham, Brighton, Aston Villa và Newcastle. Đương kim vô địch Liverpool thậm chí đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11, kém Arsenal tới 11 điểm.
Đối trọng lớn nhất lúc này là Chelsea, nhưng đoàn quân của Enzo Maresca vẫn còn quá trẻ và thiếu sự ổn định lạnh lùng mà Arsenal đang sở hữu.















