
U20 Brazil đã có một trận đấu đầy thất vọng trước Maroc.
U20 Brazil đã gây thất vọng lớn khi nhận thất bại 1-2 trước U20 Maroc trong lượt trận thứ hai bảng C tại World Cup U20 2025, diễn ra trên đất Chile. Kết quả này đẩy Selecao vào tình thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối mới có thể giành quyền đi tiếp.
Trận đấu khởi đầu không mấy sôi nổi, nhưng cơ hội đáng chú ý đã đến ở phút 20. Thủ môn Yaris Benchaouch của Maroc liên tiếp có hai pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt từ cú dứt điểm của Erick Bele. Brazil tưởng chừng sẽ được hưởng lợi khi Luighi ngã trong vòng cấm ở phút 32, song sau khi tham khảo VAR, trọng tài không những từ chối phạt đền mà còn rút thẻ vàng cho tiền đạo này vì cho rằng đã ăn vạ. Nỗ lực tấn công cuối hiệp một của Brazil cũng bất thành khi cú đánh đầu hiểm hóc của Igor Serrote lại bị Benchaouch cản phá.
Sang hiệp hai, Maroc bất ngờ chơi bùng nổ. Phút 60, từ một pha tạt bóng bên cánh phải, Othmane Maamma tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội bóng Bắc Phi. Chưa kịp lấy lại thế trận, Brazil tiếp tục trả giá khi Yassir Zabiri tận dụng sai lầm trong khâu chuyền bóng để nhân đôi cách biệt ở phút 76.
Không chấp nhận buông xuôi, Brazil dồn lên tấn công và suýt có bàn rút ngắn khi cú đánh đầu của Luighi chạm xà ngang. VAR một lần nữa vào cuộc và xác định bóng chạm tay hậu vệ Fouad Zahouani, giúp Brazil được hưởng phạt đền. Iago thực hiện thành công ở phút 90+2, nhưng đó cũng là tất cả những gì Selecao làm được.
Thua 1-2, Brazil mới chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, xếp thứ ba bảng C và buộc phải đánh bại Tây Ban Nha ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Maroc với 6 điểm trọn vẹn đã sớm giành vé vào vòng 16 đội, trở thành hiện tượng đáng chú ý của giải.
Thất bại này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho U20 Brazil, rằng lối chơi thiếu gắn kết và những sai lầm cá nhân có thể khiến họ phải trả giá bằng việc rời giải ngay từ vòng bảng.