Sai lầm chiến lược của MU: Khi Hojlund và Rashford rực sáng ở Champions League

08:48 Thứ năm 02/10/2025 | 1

TinTheThao.com.vnRasmus Hojlund ghi cú đúp cho Napoli, Marcus Rashford kiến tạo trong màu áo Barcelona. Cả hai cùng tỏa sáng ở Champions League, biến quyết định của Man Utd thành sai lầm khó bào chữa.

1 (4)

 Rasmus Hojlund tỏa sáng tại Champions League.

Đêm Champions League đầu tháng 10/2025 đã trở thành một dấu mốc cay đắng cho các cổ động viên Manchester United. Trong khi đội bóng con cưng đang ngụp lặn ở Ngoại hạng Anh và hoàn toàn biến mất khỏi châu Âu, hai cầu thủ từng thuộc biên chế của họ – Rasmus Hojlund và Marcus Rashford – lại đồng loạt tỏa sáng, như một lời nhắc nhở đầy chua chát về những sai lầm chiến lược của ban lãnh đạo tại Old Trafford.

Tâm điểm của sự chú ý dồn về sân Stadio Diego Armando Maradona, nơi Rasmus Hojlund trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp mà người hâm mộ Quỷ Đỏ hiếm khi được chứng kiến. Tiền đạo người Đan Mạch ghi cú đúp ấn tượng, giúp Napoli hạ Sporting CP 2-1. Đáng nói hơn, cả hai pha lập công đều đến từ đường kiến tạo của Kevin De Bruyne – ngôi sao của Manchester City, đại kình địch của MU. Sự kết hợp giữa một "người thừa" của Old Trafford và một huyền thoại Etihad đã tạo ra bức tranh đối lập, phơi bày sự bất lực trong công tác nhân sự của Man Utd.

Không chỉ dừng lại ở bàn thắng, cách Hojlund ăn mừng càng khiến truyền thông bùng nổ. Khi anh chỉ tay vào logo Napoli rồi đến biểu tượng Champions League, nhiều người cho rằng đó là sự mỉa mai trực diện vào MU – đội bóng không được góp mặt tại sân chơi danh giá nhất. Dù tiền đạo này phủ nhận ý đồ "cà khịa", dư luận vẫn mặc nhiên coi đó như một lời tuyên bố đanh thép.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Hojlund ghi bàn trong một chiến thắng tại Champions League. Trước đó, năm bàn anh có cho MU đều gắn liền với thất bại. Sự khác biệt quá rõ rệt giữa một Napoli có cấu trúc và một Man Utd rệu rã đã khiến chính Kevin De Bruyne phải thừa nhận: "Hojlund có bản năng săn bàn tuyệt vời."

Trong khi Hojlund thăng hoa ở Napoli, hàng trăm cây số xa hơn, Marcus Rashford cũng kịp để lại dấu ấn trong màu áo Barcelona. Dù Barca gục ngã trước PSG, Rashford vẫn kiến tạo một bàn thắng và tiếp tục khẳng định sự hồi sinh. Với anh, niềm tin và sự tự do đã trở lại, điều từng biến mất trong môi trường ngột ngạt tại Old Trafford.

2 (1)

  De Bruyne cũng lên tiếng, ca ngợi "khả năng đánh hơi bàn thắng" của Hojlund

Hai câu chuyện song song này đã lột tả sự thật khó chấp nhận: vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở hệ thống vận hành của MU. Trong khi Hojlund và Rashford vươn mình ở Champions League, Quỷ Đỏ chìm trong khủng hoảng và còn phải giải thích về quyết định chi 74 triệu bảng cho Benjamin Sesko – thương vụ ngày càng bị đặt dấu hỏi.

Đêm C1 ấy không chỉ khắc họa sự tương phản giữa thành công và thất bại, mà còn khắc sâu nỗi đau chiến lược của Manchester United. Những tài năng từng thuộc về họ đang chứng minh giá trị ở đẳng cấp cao nhất, còn Quỷ Đỏ thì tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy khủng hoảng.

Hà Vy | 08:47 02/10/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục