Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa lên tiếng xin lỗi sau những nỗ lực đầy tranh cãi nhằm bán cổ phần của doanh nghiệp World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Dù đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, người đàn ông 56 tuổi này khẳng định sẽ không từ chức.
Trong một lá thư chung được ký bởi Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom, các quan chức cấp cao của FIFA thừa nhận những sai sót trong quá trình điều hành:
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những sai lầm này và cam kết sẽ không để chúng tái diễn. Chúng tôi thừa nhận rằng những sai số cũng đã xảy ra sau khi đề xuất bị rò rỉ cho giới truyền thông.”
Sự việc bùng phát khi các chi tiết mật về kế hoạch thương mại hóa giải đấu lớn nhất hành tinh bị đưa ra ánh sáng, khiến dư luận và các liên đoàn thành viên phẫn nộ. Trước sức ép quá lớn, FIFA xác nhận dự án này hiện đã bị rút khỏi bàn đàm phán. Để xoa dịu tình hình, tổ chức này tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc rà soát nội bộ:
“Với tinh thần đó, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc đánh giá cần thiết và một báo cáo sẽ được trình lên Hội đồng FIFA tại cuộc họp theo lịch trình tiếp theo.”
Mặc dù đưa ra lời xin lỗi, FIFA vẫn kiên quyết bảo vệ tính hợp pháp của các hành động đã thực hiện. Trong văn bản gửi đi, họ khẳng định:
“Mọi việc đã được thực hiện hoàn toàn tuân thủ khung quy định của FIFA. Khi dự án đã được rút lại, FIFA sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ cuộc tấn công nào vào tính liêm chính, quản trị tốt và quy trình chuẩn mực của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ danh tiếng của tổ chức.”
Tại cuộc họp diễn ra ở Rabat, Morocco, ban lãnh đạo cấp cao của FIFA bày tỏ sự ủng hộ nhất trí đối với Infantino. Tuy nhiên, với việc Infantino quyết định tại vị, ông sẽ còn phải đối mặt với nhiều sự giám sát và chỉ trích từ phía UEFA cũng như giới mộ điệu.














