U22 Việt Nam có chiến thắng vất vả trước U22 Lào. Ảnh: VFF.
Ba điểm trong ngày ra quân SEA Games 33 đã nằm trong túi U22 Việt Nam, nhưng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào lại để lại nhiều nỗi lo hơn là sự yên tâm. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik bộc lộ hàng loạt vấn đề từ khâu tấn công bế tắc, dứt điểm kém đến hàng thủ lỏng lẻo, báo hiệu một chặng đường đầy thử thách phía trước.
Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi lập cú đúp mang về 3 điểm quý giá. Phút 29, anh tận dụng sai lầm bắt bóng của thủ môn Lào để mở tỷ số. Phút 60, cú đánh đầu quyết đoán trong tình huống tranh cãi giúp đội nhà ấn định 2-1. Thế nhưng, chính Đình Bắc cũng là biểu tượng cho sự phung phí của hàng công khi bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội “mười mươi” khác, trong đó có pha đối mặt thủ môn ở hiệp hai.
Hai bàn thắng của U22 Việt Nam đều không đến từ những miếng phối hợp bài bản. Bàn đầu xuất phát từ sai lầm cá nhân của đối phương, bàn thứ hai là pha xuống biên và đánh đầu cá nhân của Đình Bắc. Không có tình huống nào được xây dựng từ lối chơi tập thể rõ ràng. Điều này cho thấy đội đang sống nhờ khoảnh khắc cá nhân và sai sót của đối thủ, thay vì tạo áp lực liên tục bằng sức mạnh tổng thể.
Cú đúp của Đình Bắc giúp Việt Nam đánh bại Lào ngày ra quân tại SEA Games 33. Ảnh: VFF.
Trước một U22 Lào tiến bộ vượt bậc dưới tay HLV Ha Hyeok-jun, U22 Việt Nam gần như bị pressing nghẹt thở trong phần lớn thời gian. Đội bóng xứ triệu voi giữ cự ly tốt, tranh chấp quyết liệt và không ngại chơi rát. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều kỳ SEA Games gần đây, U22 Việt Nam chỉ thắng một đối thủ được đánh giá thấp hơn với cách biệt tối thiểu.
Hàng thủ cũng khiến người hâm mộ thót tim. Bàn thua ở phút 33 đến từ tình huống phạt góc mà hậu vệ Việt Nam để đối phương thoải mái đệm bóng cận thành. Phút 80, tiền đạo Lào thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên, chỉ thiếu chút sắc bén là tỷ số đã cân bằng. Những lỗ hổng về sự tập trung và phối hợp vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Chưa kể, U22 Việt Nam còn chịu tổn thất nhân sự đáng kể. Nguyễn Xuân Bắc rời sân vì chấn thương, trong khi Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thái Sơn nhận thẻ vàng – những vị trí chủ chốt có nguy cơ treo giò ở các trận tiếp theo, đặc biệt là cuộc đối đầu then chốt với Malaysia.
Ba điểm là tín hiệu tích cực về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn trước Lào đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng phối hợp, dứt điểm lạnh lùng và sự chắc chắn nơi hàng thủ, hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều sóng gió.
HLV Kim Sang-sik và các học trò còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể tự tin tuyên bố “sẵn sàng” cho ngôi vương.


















