U22 Việt Nam có chiến thắng chật vật trước U22 Lào. Ảnh: T.P - Vietnamnet.
Dù cầm bóng vượt trội, tạo sức ép nghẹt thở, thầy trò Kim Sang-sik vẫn tỏ ra lúng túng trong khâu cuối cùng. Ngược lại, U22 Lào với lối chơi pressing tầm cao, phòng ngự quả cảm và phản công sắc bén đã khiến nhiều người bất ngờ. Ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, các diễn đàn Đông Nam Á lập tức “bùng nổ”:
Lucky Luke: “Lào hòa Indonesia 3-3, chỉ thua Việt Nam 1-2. Làm tốt lắm Lào!”
Myst Vearn: “Các cầu thủ Lào đang chơi ngày càng hay hơn, bóng đá Lào sẽ còn tiến xa.”
Minh Long Đất Cường: “Tôi cảm thấy Lào hoàn toàn có thể đánh bại Malaysia.”
Dzung Le hài hước: “Cầu thủ Lào chơi hay hơn cả Venezuela… xin lỗi ý tôi là Malaysia.”
Trong khi U22 Lào nhận “cơn mưa lời khen” từ CĐV khu vực, chính người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra khắt khe với đội nhà. Phung phí cơ hội và lối chơi thiếu sắc nét bị chỉ trích gay gắt:
Dương Nam Huy: “Hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Dù sao cũng chúc mừng U22 Việt Nam.”
Một bình luận nặng nề: “Đình Bắc thì không thể khá lên được. Thi đấu lối chơi cá nhân, bệnh ngôi sao thích thể hiện.”
Ngay cả bàn thắng quyết định ở phút 61 – pha “bẻ còi” gây tranh cãi của trọng tài Rustam Lutfullin – cũng bị một số CĐV quốc tế phản ứng. Tum Roonthajit thẳng thắn: “Nếu công bằng, tỷ số nên là 1-1.”
Dù vậy, 3 điểm đầu tay vẫn là món quà quý giá cho hành trang của U22 Việt Nam. Giữa những lời khen dành cho “ngựa ô” Lào và tiếng thở dài từ chính fan nhà, thầy trò Kim Sang-sik rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin trước các trận đấu cam go phía trước.

















