Viktor Lê cùng các đồng đội đã đến Thái Lan.
U22 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan vào trưa ngày 1-12, bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33 với tham vọng hướng đến tấm huy chương vàng. Đội tuyển là lực lượng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đặt chân tới Bangkok, qua đó trở thành những người “mở hàng” cho chiến dịch thi đấu năm nay. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 35 phút, trong không khí hào hứng khi nhiều cổ động viên đã đến tiễn và gửi lời chúc may mắn đến thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Danh sách 23 cầu thủ cùng ban huấn luyện có mặt đầy đủ từ sớm để hoàn tất thủ tục, đảm bảo kế hoạch di chuyển suôn sẻ. Sau khi đến Bangkok, đội lập tức ổn định nơi ở và chuẩn bị bước vào hai ngày tập luyện quan trọng nhằm thích nghi thời tiết, mặt sân cũng như hoàn thiện chiến thuật cho trận ra quân bảng B gặp U22 Lào. Cuộc đối đầu sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 3-12 trên sân vận động Rajamangala, được xem là trận đấu then chốt để U22 Việt Nam khởi tạo đà tâm lý tích cực cho toàn giải.
Ngay sau đó, đội sẽ tiếp tục hướng đến trận đấu còn lại của vòng bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12. Đây là đối thủ được đánh giá cao và sở hữu lối đá giàu thể lực, buộc U22 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cơ hội vào bán kết.
Trước giờ lên đường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp mặt và động viên toàn đội. Ông nhấn mạnh những khó khăn mà đội có thể đối mặt, đặc biệt là xu hướng nhập tịch gia tăng ở nhiều đội tuyển U22 trong khu vực. Điều này đặt ra yêu cầu U22 Việt Nam phải nghiên cứu kỹ đối thủ, thi đấu tập trung và tránh mọi tư tưởng chủ quan. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần fair play, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp để trở thành những đại sứ tốt đẹp của bóng đá Việt Nam.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.














