Nhà cầm quân người Hà Lan được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm sau khi dẫn dắt Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên làm việc tại Anfield.
Nhưng chỉ vài tháng sau vinh quang đó, Liverpool đang sa sút nghiêm trọng khi đội hình tái thiết gặp nhiều vấn đề và CLB đã thua 6 trong 7 trận gần nhất, khiến toàn đội rơi vào khủng hoảng phong độ.
Thay vì Slot, Liverpool phải cử Gary McAllister, đại sứ CLB, tới nhận giải thay ông. Slot thông báo không tham dự vào 4 giờ chiều Chủ nhật, chỉ vài tiếng trước lễ trao giải.
Theo tìm hiểu của Daily Mail Sport, McAllister lúc đó đang xem trận Leeds gặp Aston Villa và chỉ được liên hệ vào giờ nghỉ giữa hiệp để thay mặt Slot.
Tại sự kiện, McAllister chuyển lời xin lỗi của Slot tới các khách mời, đồng thời đọc thông điệp ngắn của HLV người Hà Lan, trong đó ông nói mình “vô cùng tự hào” khi nhận giải thưởng.
Sự kiện còn vinh danh Daniel Farke (Leeds), Phil Parkinson (Wrexham) và Eddie Howe (Newcastle).
Thất bại 0-3 trước Forest cũng đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này thắng hai trận liền tại Anfield kể từ năm 1963. Slot thừa nhận trách nhiệm và cho rằng bản thân phải chịu phần lớn áp lực.
Ông nói sau trận: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi chịu trách nhiệm cho chuỗi thua hiện tại. Bạn chịu trách nhiệm khi chiến thắng, và cũng chịu trách nhiệm khi thất bại.”
“Tôi không thể đưa ra đủ lời bào chữa cho những kết quả này. Chúng tôi không đạt yêu cầu và tôi là người phải chịu trách nhiệm.”
Hiện The Reds đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH, kém Arsenal đến 11 điểm.












