Sancho trở thành người thừa ở Aston Villa như thế nào?

16:14 Chủ nhật 23/11/2025

TinTheThao.com.vnJadon Sancho từ sự kỳ vọng lớn đến việc thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị ở Aston Villa. Tương lai cầu thủ người Anh đi vào ngõ cụt.

Sancho hóa người thừa ở Aston Villa.
Sancho hóa người thừa ở Aston Villa.

Tưởng chừng như việc rời Manchester United để đến Aston Villa sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh cho sự nghiệp đang chìm dần của Jadon Sancho. Thế nhưng, thực tế phũ phàng chứng minh điều ngược lại. Thay vì tìm thấy miền đất hứa, Sancho đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng khi thường xuyên ngồi dự bị, bị lu mờ hoàn toàn bởi sự hồi sinh kỳ diệu của một cái tên không ai ngờ tới: Emiliano Buendia.

1 - Cái bẫy ngọt ngào

Khi cánh cửa tại Old Trafford đóng sầm lại, Aston Villa hiện lên như một thiên đường đối với Jadon Sancho. Quyết định gia nhập đội chủ sân Villa Park vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng không phải là một sự lựa chọn ngẫu hứng. Nó được xây dựng dựa trên những tiền đề vững chắc và những lời khuyên đầy sức nặng.

Sancho đã nhìn thấy Marcus Rashford, người đồng đội tại Man Utd hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Villa ở nửa sau mùa giải trước. Anh chứng kiến Marco Asensio, một ngôi sao khác, tìm lại niềm vui chơi bóng và bước ra châu Âu từ bệ phóng này.

Lời nhận xét của Rashford về Villa như một gia đình và môi trường thân thiện đã vẽ nên một viễn cảnh màu hồng. Ai có thể trách Sancho khi anh khao khát một kịch bản tương tự: được ra sân, được dự cúp châu Âu và tìm lại chính mình?

Thế nhưng bóng đá không vận hành theo quy tắc bắc cầu, và Sancho đã sớm nhận ra miền đất hứa của người khác có thể là vùng đất chết của chính mình.

2 - Thực tại u ám

Sancho không thể trở thành Rashford thứ 2 ở Villa.
Sancho không thể trở thành Rashford thứ 2 ở Villa.

Tuần trăng mật của Sancho tại Aston Villa đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Sự nghiệp của anh tại đội bóng mới đang diễn ra theo một kịch bản ảm đạm, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Harvey Elliott, một "nạn nhân" khác đang bị HLV Unai Emery ghẻ lạnh.

Những con số thống kê trở thành minh chứng không thể chối cãi cho sự thất thế của Sancho. Cho đến nay, anh chưa có bất kỳ lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh.

Tổng thời gian thi đấu của anh tại giải đấu cao nhất xứ sương mù chỉ vỏn vẹn 88 phút sau 4 lần vào sân từ ghế dự bị, chưa bằng thời lượng của một trận đấu trọn vẹn. Trong tổng số 336 phút thi đấu trên mọi đấu trường, Sancho chỉ mới 3 lần được điền tên vào đội hình xuất phát.

Đây rõ ràng không phải là những gì một ngôi sao từng được định giá hàng chục triệu bảng kỳ vọng khi chuyển đến đội bóng vùng Midlands.

3 - Đối thủ nặng ký Emiliano Buendia

Nguyên nhân lớn nhất khiến Sancho phải làm bạn với băng ghế dự bị không chỉ đến từ phong độ của bản thân anh, mà còn đến từ sự trỗi dậy phi thường của Emiliano Buendia.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Buendia tưởng chừng như đã hết thời tại Villa. Chấn thương ACL nghiêm trọng khiến anh mất tích trong mùa giải đầu tiên trọn vẹn của Emery, và việc bị đẩy sang Leverkusen dưới dạng cho mượn càng củng cố nhận định rằng ngày tháng của anh tại Villa Park đã được định đoạt.

Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Emery và quyết tâm ở lại chiến đấu đã thay đổi tất cả. Từ một kẻ bị lãng quên, Buendia trở thành câu chuyện cổ tích của Ngoại hạng Anh mùa này.

Với 4 bàn thắng, bao gồm siêu phẩm vào lưới Tottenham đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất tháng 10, cùng 6 lần đá chính ở vị trí tiền vệ cánh trái, Buendia đã biến Sancho thành kép phụ bất đắc dĩ. Sự thăng hoa của cầu thủ người Argentina trở thành biến số Sancho không thể lường trước, và giờ đây nó đang trở thành bức tường thành ngăn cản anh tìm lại ánh hào quang.

4 - Ngã rẽ nào cho Sancho?

Sancho trong màu áo Aston Villa.
Sancho trong màu áo Aston Villa.

Tình thế của Sancho càng trở nên bế tắc khi HLV Unai Emery kiên định với việc sử dụng Morgan Rogers và John McGinn cho các vị trí tấn công còn lại. Một người trấn giữ vị trí số 10, người kia án ngữ cánh đối diện, khiến không gian hoạt động của Sancho bị thu hẹp đáng kể.

Đứng trước ngã ba đường, khi cánh cửa trở lại Man Utd đã bị niêm phong và thực tại tại Villa là ghế dự bị, Sancho cần một lối thoát. Việc quay trở lại Borussia Dortmund, nơi anh từng làm nên tên tuổi đang được nhắc đến như một giải pháp khả thi nhất.

Nếu không có một bước ngoặt bất ngờ hoặc chấn thương từ các đối thủ cạnh tranh, Sancho sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối tại Villa Park. Ánh mắt từng sáng lên đầy hy vọng của anh ba tháng trước giờ đây có lẽ đang khao khát nhìn về một bến đỗ khác, nơi anh thực sự được chơi bóng thay vì chỉ là một khán giả hạng sang.

Anh Nguyễn | 16:14 23/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục