
Ruben Neves và hình xăm tưởng nhớ Diogo Jota.
Tiền vệ Ruben Neves của Al Hilal đang tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup gặp Armenia và Hungary. Trong buổi tập đầu tiên kể từ sau bi kịch của Diogo Jota, Neves đã vô tình tiết lộ một hình xăm đặc biệt trên bắp chân trái – hình ảnh anh ôm Jota, người mặc áo số 21, như một cách tưởng nhớ người bạn thân thiết.
Jota và em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha đầu tháng 7, để lại nỗi đau lớn cho làng bóng đá. Neves, từng sát cánh cùng Jota tại Porto, Wolves và đội tuyển quốc gia, là bạn thân của cựu tiền đạo Liverpool. Anh thậm chí khiêng linh cữu Jota tại lễ tang, chỉ vài giờ sau khi thi đấu cho Al Hilal ở FIFA Club World Cup tại Mỹ.
Tối thứ Ba (giờ địa phương), Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức buổi lễ tôn vinh Jota và Jorge Costa – cựu đội trưởng FC Porto qua đời ở tuổi 53 vì đau tim ngày 5/8. Toàn bộ 23 cầu thủ, bao gồm đội trưởng Cristiano Ronaldo, đã tham dự. Neves, người sẽ mặc áo số 21 của Jota, phát biểu thay mặt đồng đội: “Tôi và toàn đội sẽ làm mọi điều có thể để giữ Diogo luôn ở đây với chúng tôi, trong đội của chúng tôi. Cảm ơn Jorge, cảm ơn Diogo. Mãi mãi trong trái tim chúng tôi.”
Chủ tịch FPF Pedro Proenca chia sẻ: “Là một tổ chức lâu đời, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sống với lịch sử của mình và có nghĩa vụ tôn vinh những người đã góp phần xây dựng nên nó. Những người như Diogo Jota và Jorge Costa, những người yêu bóng đá, yêu quê hương, yêu đội tuyển quốc gia và đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.”
Jota có 49 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, vô địch UEFA Nations League 2019 và mùa hè vừa qua, ghi 14 bàn. Hình xăm của Neves không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của "Selecao". Liệu đội tuyển có biến nỗi đau thành động lực để tỏa sáng? Người hâm mộ đang chờ đợi.