
Ronaldo cũng thừa nhận sau trận đấu rằng anh đã vào sân với một chấn thương
Ronaldo dũng cảm vượt qua chấn thương để tỏa sáng
Cristiano Ronaldo đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc trong trận chung kết Nations League. Bồ Đào Nha đối đầu Tây Ban Nha và siêu sao 40 tuổi là tâm điểm khi ghi bàn gỡ hòa quan trọng trước khi phải rời sân vì chấn thương ngay trước hiệp phụ. Cảm xúc vỡ òa khi Ronaldo bật khóc hạnh phúc sau chiến thắng trên chấm luân lưu.
Cuộc trò chuyện xúc động với nhà báo Piers Morgan
Nhà báo nổi tiếng Piers Morgan tiết lộ cuộc trao đổi riêng với Ronaldo vài giờ sau trận đấu. Trên mạng xã hội X, Morgan viết: "Vừa trò chuyện với Cristiano... cậu ấy rất vui. Không có kỷ lục hay giải thưởng cá nhân nào ý nghĩa hơn việc Bồ Đào Nha vô địch quốc tế. Đây đã là danh hiệu thứ ba có sự góp mặt của cậu ấy. Cristiano là người khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất và cũng là chân sút số 1 với 138 bàn sau 221 trận. Cậu ấy đúng là một anh hùng dân tộc. Xin chúc mừng!"

Sau trận đấu, Ronaldo không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc
Ronaldo khẳng định lòng trung thành và tham vọng
Ngôi sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn xác nhận bản thân đã ra sân với một chấn thương. Tuy nhiên, vì tình yêu quê hương, dù có phải gãy chân, anh vẫn sẵn sàng cống hiến hết mình. Đồng thời, Ronaldo cũng bác bỏ những đồn đoán về tương lai, khẳng định tiếp tục gắn bó với CLB Al Nassr. Anh rất háo hức cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới World Cup 2026, tiếp tục hành trình huy hoàng ở tuổi 40.
Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh bản lĩnh và đam mê thi đấu không giới hạn, trở thành biểu tượng sống cho bóng đá Bồ Đào Nha.