
Diogo Jota sẽ mãi được nhớ đến tại CLB Wolverhampton Wanderers.
Sáu tuần sau vụ tai nạn xe thảm khốc cướp đi mạng sống của Jota cùng người anh trai, Wolves đã tổ chức một buổi lễ tri ân đầy xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ và cộng đồng bóng đá quốc tế.
Trước trận đấu với Manchester City tại vòng đấu Ngoại hạng Anh, toàn bộ sân vận động Molineux như nín lặng. Một tấm tifo khổng lồ in hình Jota được giăng lên trên khán đài phía Nam – nơi từng nhiều lần chứng kiến anh ghi bàn và ăn mừng. Dưới sân, một biểu ngữ với dòng chữ: “Chúng tôi sẽ nhớ đến bạn khi bạn bước đi trên những cánh đồng vàng” trải dài theo chiều ngang sân, khiến không khí càng thêm nghẹn ngào.
Gia đình của Jota – vợ anh, Rute Cardoso, cùng cha mẹ – không thể cầm được nước mắt. Những giọt nước lăn dài khi họ chứng kiến toàn bộ sân vận động đứng dậy đồng loạt vỗ tay không ngớt ở phút 18, số áo huyền thoại mà Jota từng khoác tại Wolves. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là một lời cảm ơn từ hàng vạn trái tim.
Sự tri ân này bắt nguồn từ những gì Jota để lại cho CLB. Gia nhập Wolves vào năm 2017, anh nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sự bùng nổ và khát vọng. Với 44 bàn thắng, 19 kiến tạo và những màn trình diễn đỉnh cao, Jota không chỉ giúp đội bóng thăng hạng Ngoại hạng Anh mà còn vươn ra sân chơi châu lục. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống không thể lấp đầy, cả trên sân cỏ lẫn trong lòng người hâm mộ.
Trong khán đài hôm đó, không chỉ có gia đình Jota, mà còn có những người bạn thân thiết – đặc biệt là Ruben Neves, người đồng đội cũ và cũng là người từng khiêng linh cữu trong tang lễ. Sự hiện diện của Neves càng làm tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho buổi tưởng niệm.
Trận đấu với Man City đã diễn ra, bóng đá vẫn tiếp tục, nhưng đêm tại Molineux hôm ấy đã chứng minh một điều: có những con người, dù không còn hiện diện, vẫn mãi sống trong trái tim của những ai từng yêu mến họ. Và Diogo Jota, với tất cả cống hiến, tình cảm và đam mê, sẽ mãi là một phần linh hồn của Wolves.