
Liverpool mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth tại Anfield, trong ngày cả CLB và người hâm mộ cùng nhau tri ân tiền đạo quá cố Diogo Jota.
Các bàn thắng của Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa và Mohamed Salah giúp nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm, nhưng điểm nhấn lớn nhất lại nằm ở bầu không khí đầy xúc động sau trận đấu.
Anfield đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đặc biệt khi gia đình của Jota – vợ và các con anh – có mặt trên khán đài, trong khi hàng vạn CĐV không ngừng hát vang tên tiền đạo Bồ Đào Nha. HLV Arne Slot chia sẻ:
“Tôi thậm chí không muốn vào phòng thay đồ ngay sau trận vì bầu không khí quá đặc biệt. Mỗi lần bạn nghĩ rằng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ các CĐV Liverpool, họ lại khiến tất cả vượt xa mong đợi. Đó thực sự là một lời tri ân đầy xúc động dành cho Diogo.”
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là việc Mohamed Salah bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Slot lý giải:
“Tôi nghĩ Mo đã cảm nhận được sự đặc biệt ấy. Mo thấy gia đình Diogo có mặt, cảm nhận nỗi đau và cả tình yêu mà người hâm mộ dành cho cậu ấy. Những cảm xúc ấy có lẽ khiến Mo không kìm được nước mắt. Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó, dù không rơi lệ nhưng cảm xúc hoàn toàn giống như vậy.”
HLV người Hà Lan cũng gửi lời khen ngợi đến Federico Chiesa, cầu thủ vừa ghi bàn sau một mùa giải đầu tiên khó khăn vì chấn thương và phong độ sa sút. Theo Slot, sự trở lại của Chiesa là tín hiệu tích cực cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool mùa này.