Liverpool treo số áo 20, Ngoại hạng Anh tưởng niệm Diogo Jota

14:23 Thứ tư 13/08/2025

TinTheThao.com.vnNgoại hạng Anh sẽ tổ chức phút mặc niệm và cầu thủ đeo băng tang để tưởng nhớ tiền đạo Diogo Jota cùng em trai Andre Silva sau tai nạn thảm khốc tại Tây Ban Nha hôm 3/7.

37420760-714d-11f0-8dbd-f3d32ebd3327

Các hoạt động tưởng nhớ Diogo Jota sẽ được thực hiện ở các trận đấu Ngoại hạng Anh.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận sẽ dành một phút mặc niệm trong tất cả các trận đấu diễn ra vào cuối tuần này để tưởng nhớ tiền đạo Liverpool Diogo Jota và em trai Andre Silva, cả hai qua đời trong vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Tây Ban Nha ngày 3/7.

Ngoại hạng Anh đã phối hợp trực tiếp cùng CLB Liverpool để lên phương án tưởng niệm trang trọng và ý nghĩa nhất. Ngoài việc dành một phút thinh lặng trước mỗi trận đấu, toàn bộ cầu thủ các đội sẽ đeo băng tang màu đen. Hình ảnh cùng thông điệp tri ân cũng sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn tại sân vận động của các câu lạc bộ.

Trước đó, hôm Chủ nhật vừa qua trong trận Siêu cúp Anh giữa Liverpool và Crystal Palace tại Wembley, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức tưởng niệm hai anh em Jota. Ba vòng hoa được đặt trang trọng trên sân, hình ảnh các nạn nhân xuất hiện trên màn hình lớn, và khán đài có một phút im lặng.

Tuy nhiên, một số ít cổ động viên Crystal Palace vô tình làm gián đoạn khoảnh khắc này, khiến các CĐV khác phản ứng để duy trì sự trang nghiêm. HLV Liverpool Arne Slot nhận định việc này không phải hành vi thiếu tôn trọng cố ý. Ông cho biết: "Tôi nghĩ người hò hét không ý thức rằng đang là phút mặc niệm, chỉ là vui mừng cổ vũ đội bóng. CĐV Palace gần đó đã nhắc nhở, nhưng lại khiến tiếng ồn tăng lên và gây phản ứng từ phía khán giả Liverpool. Tôi không tin đây là hành động ác ý bởi tất cả đều rất tôn trọng Diogo và Andre."

Trong lúc nghi thức diễn ra, các CĐV Liverpool đã hát vang bài "You’ll Never Walk Alone" khi vòng hoa được mang ra, đồng thời giơ cao tấm băng trắng in hình Jota kèm dòng chữ "Diogo J" và số áo 20 quen thuộc. Buổi lễ còn có sự hiện diện của huyền thoại Liverpool Ian Rush, Chủ tịch Crystal Palace Steve Parish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Debbie Hewitt, những người đã đại diện cộng đồng bóng đá đặt vòng hoa ở khu khán đài Liverpool.

Sau đó, toàn bộ khán đài cùng đứng dậy vỗ tay, trong khi hình ảnh hai anh em Jota được chiếu trên khắp sân vận động. Liverpool cũng đã quyết định treo vĩnh viễn số áo 20 của Jota, một hành động hiếm có và đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc của CLB và người hâm mộ dành cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Cuối tuần này, tất cả các khán đài ở Ngoại hạng Anh sẽ đồng loạt dành một phút im lặng để tưởng niệm hai anh em quá cố. Không còn tiếng hò reo, chỉ còn khoảnh khắc lặng yên hướng về Diogo Jota và Andre Silva như lời tiễn biệt trang trọng, đầy yêu thương từ cộng đồng bóng đá.

Phi Yến | 14:24 13/08/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục