Trận thua muối mặt 1-4 trước Como tại Champions League đã đẩy Manchester United vào đáy sâu khủng hoảng, khiến làn sóng người hâm mộ giận dữ lũ lượt bỏ về từ rất sớm và để lại những hàng ghế trống hoác. Dù vậy, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn cúi đầu nhận trách nhiệm và vỗ tay tri ân số ít CĐV kiên nhẫn nán lại sau chuyến đi xa đầy thất vọng.
Chiếc ghế của Carrick tại Old Trafford đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, bất chấp việc ông vừa được gia hạn hợp đồng hai năm nhờ thành tích giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Trên đất Ý, "Quỷ đỏ" vỡ trận từ rất sớm khi để Nico Paz chọc thủng lưới ngay ở phút thứ hai. Cơn ác mộng tiếp diễn sau giờ nghỉ khi Nico Paz hoàn tất cú đúp, trước khi Tasos Douvikas và Jacobo Ramon liên tiếp ghi bàn nhấn chìm đội bóng áo đỏ. Pha lập công an ủi ở phút bù giờ của Joshua Zirkzee chỉ càng tô đậm thêm sự bất lực của đại diện Ngoại hạng Anh.
Bầu không khí càng thêm căng thẳng khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện trên sóng TNT Sports: “Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không pressing một kèm một, đôi lúc để lộ khoảng trống phía sau và cố gắng chờ đoạt bóng. Thế nhưng khi bạn trao không gian cho đối thủ, họ sẽ càng chơi tự tin hơn”.
Khi được hỏi liệu Carrick có sai lầm chiến thuật hay không, Bruno thẳng thắn: “Đó là việc của HLV và ban huấn luyện, không phải của tôi. Đôi khi bạn phải dũng cảm hơn dưới áp lực, chấp nhận rủi ro pressing tầm cao để dồn ép đối thủ”.
Cái giơ tay xin lỗi trong bẽ bàng trước khán đài vắng lặng cùng sự rạn nứt nội bộ công khai cho thấy Michael Carrick đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất trên băng ghế chỉ đạo Man Utd.














