Đêm thi đấu ác mộng tại Champions League của Bruno Fernandes khép lại bằng một biến cố tồi tệ ngoài sân cỏ. Chỉ ít giờ sau thất bại nặng nề 1-4 của Manchester United trước Como trên đất Ý, biệt thự của thủ quân Quỷ đỏ tại hạt Cheshire đã bị ba kẻ lạ mặt đột nhập. Theo xác nhận từ Thanh tra Dave Jarvis thuộc Sở Cảnh sát Cheshire, các nghi phạm đã kịp tẩu thoát trước khi lực lượng chức năng có mặt và lấy đi nhiều đồ trang sức hàng hiệu cùng các tài sản đắt giá. Rất may mắn, tiền vệ người Bồ Đào Nha cùng gia đình đều không có mặt ở nhà vào thời điểm vụ việc diễn ra. Đội chủ sân Old Trafford lập tức phát đi thông báo cam kết hỗ trợ tối đa cho đội trưởng, đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của gia đình cầu thủ.
Vụ trộm chấn động xảy ra đúng lúc ngôi sao số 8 đang rơi vào tâm bão chỉ trích dữ dội. Trong trận đấu tại sân Giuseppe Sinigaglia, tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt và bị huấn luyện viên Michael Carrick rút ra sân ở phút 67 để nhường chỗ cho Joshua Zirkzee. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người mang băng thủ quân Quỷ đỏ công khai chĩa mũi dùi vào chiến thuật của ban huấn luyện và tuyên bố câu lạc bộ đang sống trong quá khứ: "Ở đội bóng, mọi người quá tập trung vào những gì đã làm trong quá khứ, nhưng chúng tôi không còn là những con người đó nữa. Ban lãnh đạo và toàn đội cần phải hiểu rõ điều đó."
Phát ngôn thiếu kiềm chế khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha hứng chịu búa rìu dư luận, đặc biệt là phản ứng gay gắt từ cựu danh thủ Jamie Carragher khi ví von lối chơi thiếu kỷ luật của tiền vệ trung tâm chẳng khác nào một đứa trẻ chạy lăng xăng trên sân trường. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ bày tỏ sự thất vọng trước những lời bộc bạch thiếu tính toán, song quyết định không đưa ra bất kỳ án phạt nội bộ nào. Tiền vệ sáng tạo vẫn sẽ tiếp tục giữ tấm băng đội trưởng ở màn so tài mang tính sống còn gặp Bournemouth vào cuối tuần, nơi mọi áp lực bủa vây đang thử thách bản lĩnh của người gánh vác tuyến giữa đội bóng.














