Manchester United gây thất vọng trước West Ham
Roy Keane, cựu đội trưởng nổi tiếng với sự thẳng thắn, đã không kiềm chế được sự giận dữ khi chứng kiến Manchester United đánh rơi chiến thắng trước West Ham ngay tại Old Trafford. Dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Diogo Dalot, Quỷ đỏ lại để Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa ở phút 83, qua đó đánh mất cơ hội chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh.
Chia sẻ trên Sky Sports, Roy Keane cho rằng vấn đề lớn nhất của MU nằm ở thái độ thi đấu. Theo ông, đội bóng của Ruben Amorim đã giảm nhịp độ một cách khó hiểu sau khi dẫn bàn:
“Bạn đang dẫn 1-0 trước một đội thuộc nhóm ba đội cuối bảng, vậy mà lại chậm lại. Không phủ nhận West Ham xứng đáng có bàn gỡ, nhưng MU đã tự đưa mình vào rắc rối.”
Keane nhấn mạnh rằng Man Utd thiếu tinh thần chiến thắng – điều từng làm nên bản sắc của CLB: “Mỗi lần xem MU là tôi lại thất vọng. Họ không sắc bén, không đủ tàn nhẫn để kết liễu trận đấu.”
Huyền thoại người Ireland cũng chỉ trích thái độ thiếu tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khi rời sân thay người, nói rằng họ bước đi “như thể vừa vô địch giải đấu”.
Theo Keane, đó là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu khẩn trương và nhiệt huyết: “Đây là cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ nhưng họ lại chơi với tâm lý sợ hãi. Vẫn là những vấn đề cũ rích của Man Utd.”
Trong khi Keane trút giận lên MU, Gary Neville lại dành lời khen cho Soungoutou Magassa – người ghi bàn gỡ hòa cho West Ham. Neville mô tả anh là “kẻ hủy diệt”, hoạt động không biết mệt và trở thành người hùng giúp The Hammers giành điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.















