Amorim thừa nhận MU thiếu sáng tạo và dứt điểm kém
HLV Ruben Amorim thừa nhận Manchester United đã tự đánh mất chiến thắng trong trận hòa 1-1 trước West Ham, khi đội bóng thể hiện sự thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định. Kết quả này khiến Quỷ đỏ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 8 và bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh.
Diogo Dalot mở tỷ số bằng một cú dứt điểm chính xác, nhưng thay vì tận dụng lợi thế, MU lại đánh mất sự chủ động. Ở phút cuối, Soungoutou Magassa trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà sau một pha bóng cố định – điều mà Amorim đã cảnh báo trước trận.
Trả lời Sky Sports, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không giấu nổi sự thất vọng: “Chúng tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn sau khi có bàn mở tỷ số. Đã có những cơ hội lớn, như pha bóng của Cunha. Chúng tôi kiểm soát ngay sát vòng cấm nhưng những quả tạt lại quá tệ. Đôi khi, phẩm chất trong vòng 16m50 không đủ tốt để biến cơ hội thành bàn thắng.”
Amorim tiếp tục chỉ ra điểm yếu khiến MU mất điểm: “Màn trình diễn thiếu sự ổn định. Chúng tôi có những khoảnh khắc tốt nhưng lại để mất quyền kiểm soát ngay sau khi dẫn bàn.”
Ông cũng thừa nhận MU gặp bất lợi khi phòng ngự bóng chết do thua kém về thể hình, nhưng đó không phải lý do để biện minh:
“Chúng tôi biết rõ các pha cố định là nguy hiểm, nhưng phải phòng ngự tốt hơn. Việc đánh rơi 2 điểm theo cách này thật khó chấp nhận.”
Việc tân binh Benjamin Sesko tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương càng khiến MU thiếu đi sự sắc bén trong vòng cấm. Những cú dứt điểm của các cầu thủ tấn công – từ Cunha đến Amad hoặc Bruno – đều không đủ để kết liễu trận đấu.
Sau trận hòa đầy tiếc nuối, MU sẽ làm khách trước Wolves vào rạng sáng thứ Ba theo giờ Việt Nam. Đây là cơ hội để thầy trò Amorim sửa chữa sai sót – và cũng là phép thử xem họ có thể vượt qua vòng xoáy thiếu ổn định hay không.















