Rooney không giấu nổi hạnh phúc sau khi tái xuất

09:52 Thứ năm 27/09/2012

Trong trận đấu Newcastle, tiền đạo Rooney được Sir Alex xếp đá chính. Chân sút này đã chia sẻ những cảm xúc sau 4 tuần bị "giam cầm" bởi chấn thương...

Rooney dính chấn thương khá nghiêm trọng trong trận đấu M.U gặp Fulham (25/8/2012). Do ham bóng, tiền đạo của Quỷ đỏ đã bị giày của Hugo Rodallega quẹt ngang vào tạo nên một vết rách rất sâu. Vết thương này ám ảnh Rooney đến nỗi, anh muốn chia tay sân cỏ. Tuy nhiên, may cho Rooney, tiến triển của chấn thương này tốt và anh mất 4 tuần để bình phục.

Trong trận đấu đêm qua với Chíc chòe, mặc dù không ghi bàn nhưng Rooney ít nhiều để lại dấu ấn. Khả năng hoạt động rộng, thu hút hàng thủ của Rooney gián tiếp tạo điều kiện cho Anderson và Cleverley ghi bàn cho Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, trên Sky Sports, tiền đạo của M.U chia sẻ: "Tôi đã chịu đựng cái cảm giác không được chơi bóng trong 4 tuần liền. Vì thế, tôi rất vui mừng khi mình trở lại và hy vọng sẽ đều đặn ra sân trong thời gian tới".

"Chấn thương của tôi vào lúc này ư? Tôi thấy ổn. Trận đấu trở lại sau chấn thương bao giờ cũng rất khó khăn nhưng nó giúp tôi lấy lại cảm giác. Quan trọng, tôi đã trở lại và sẵn sàng ra sân", Rooney kết luận.

Thế Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục