Robert Sanchez chơi tốt trước Burnley.
Robert Sanchez vẫn đang là lựa chọn số một trong khung gỗ của Chelsea và điều đó gần như sẽ không thay đổi trong phần còn lại của mùa giải này. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Burnley tại Turf Moor vừa qua không hoàn toàn trọn vẹn với thủ môn người Tây Ban Nha.
Theo tiết lộ từ nhà báo Bobby Vincent, HLV Enzo Maresca đã thực sự "nổi giận" bên ngoài đường biên. Nguyên nhân xuất phát từ tình huống Sanchez cố gắng phát động phản công nhanh nhưng lại nôn nóng sút bóng thẳng ra ngoài biên, bỏ lỡ cơ hội chuyển trạng thái tấn công cho đội nhà.
Dẫu vậy, cơn giận của chiến lược gia người Ý không kéo dài lâu. Ngay sau pha xử lý lỗi, Sanchez đã lập công chuộc tội bằng khả năng chơi chân ấn tượng. Từ một pha bóng chịu áp lực, anh bình tĩnh chuyền đơn giản nhưng hiệu quả cho Malo Gusto, mở đầu cho chuỗi phối hợp dẫn đến bàn thắng ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez.
Thực tế, màn trình diễn của Sanchez tại Turf Moor là rất đáng khen ngợi. Theo thống kê từ Sofascore, anh có hai pha cứu thua xuất sắc, một tình huống bắt bóng bổng chính xác và một pha lao ra cản phá thành công. Khả năng làm chủ không gian và cản phá những quả tạt đang trở thành điểm mạnh nhất của cựu thủ môn Brighton hiện tại.
Nếu không gặp chấn thương bất ngờ, Sanchez gần như chắc chắn sẽ tiếp tục bắt chính trong tuần lễ "giông bão" sắp tới, khi Chelsea đụng độ Barcelona tại Champions League và Arsenal tại Ngoại hạng Anh.
Dù Chelsea vẫn được liên hệ với những cái tên đình đám như Mike Maignan của AC Milan, nhưng nếu Sanchez duy trì phong độ ổn định như hiện nay, The Blues sẽ không có lý do gì để mạo hiểm thay thế anh trong tương lai gần.















