Đã chừng bốn tháng trôi qua kể từ khi Marcus Rashford rời Manchester United để cập bến Camp Nou, và tiền đạo người Anh dường như đã tìm thấy niềm vui chơi bóng trở lại. Dù tạm thời phải làm quen với băng ghế dự bị trong vài tuần gần đây, anh vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan về cuộc sống tại Barcelona.
Mới đây, trong chuyến thăm ý nghĩa tới trường Escola Vedruna Angels và Trung tâm Cộng đồng Submari vào thứ Năm, tuyển thủ Anh đã chia sẻ cởi mở với tờ Mundo Deportivo. Chân sút sinh năm 1997 không giấu giếm sự hài lòng về quá trình hòa nhập tại môi trường mới.
Marcus Rashford nói: "Tất cả các đồng đội đã chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt, và tôi thực sự cảm thấy thoải mái tại thành phố này. Đây là lần đầu tiên tôi sống xa Manchester, nhưng cảm giác lúc này đã thân thuộc như ở nhà vậy. Tôi đang khao khát học hỏi thêm và đang rất nỗ lực trau dồi vốn tiếng Tây Ban Nha của mình".
Những phát biểu này là tín hiệu rõ ràng cho thấy anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại Barcelona. Dù thời lượng ra sân gần đây có phần hạn chế, điều đó không làm giảm đi mong muốn gắn bó lâu dài của anh với "Los Blaugrana".
Theo các nguồn tin thân cận, Marcus Rashford không hề có kế hoạch quay trở lại Manchester United vào mùa hè tới. Mục tiêu duy nhất của tiền đạo sinh năm 1997 là thuyết phục Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt nằm trong hợp đồng cho mượn.
Trong bối cảnh tuyển thủ Anh đang cảm thấy "như ở nhà" và Barcelona cũng cần những phương án tấn công chất lượng, một bản hợp đồng dài hạn là kịch bản hoàn toàn khả thi khi mùa giải khép lại.
Để tìm hiểu thêm về câu lạc bộ Barcelona, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Barcelona: Hơn cả một Câu Lạc Bộ.













