Bellingham bị thương ở mắt trong trận thua của Real.
Thánh địa Bernabeu đã trở thành sân khấu của một bi kịch bóng đá vào đêm Chủ nhật vừa qua, khi Real Madrid không chỉ đánh rơi 3 điểm trước Celta Vigo mà còn để lại những hình ảnh xấu xí về chấn thương và sự mất bình tĩnh. Tâm điểm của sự chú ý dồn vào Jude Bellingham, người đã trải qua một trận đấu đầy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khi Real Madrid đang bị dẫn trước 0-1 và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau một giờ thi đấu, tiền vệ người Anh đã dính trọn một pha cùi chỏ từ đối phương. Hình ảnh từ ống kính truyền hình cho thấy máu chảy ròng ròng từ vùng lông mày xuống khuôn mặt của Bellingham, buộc anh phải rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Tuy nhiên, sự kịch tính chưa dừng lại ở đó. Trong nỗ lực quay trở lại sân cỏ quá vội vàng để hỗ trợ đồng đội, Bellingham đã phải nhận một thẻ vàng oan nghiệt vì vào sân khi chưa có sự cho phép của trọng tài.
Sự ức chế của Bellingham dường như là hình ảnh phản chiếu cho cả tập thể Real Madrid đêm qua. Đội bóng của Xabi Alonso đã tự bắn vào chân mình bằng sự thiếu kỷ luật nghiêm trọng. Fran Garcia, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, đã nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vòng một phút, đẩy đội nhà vào thế thiếu người. Bên ngoài đường biên, Xabi Alonso không giấu nổi cơn thịnh nộ khi hét lớn: "Fran, đừng làm tôi tức giận!". Thảm họa khép lại ở thời gian bù giờ khi hậu vệ trái Alvaro Carreras nhận thẻ vàng thứ hai, khiến "Los Blancos" chỉ còn đúng 9 người trên sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold phải ngồi ngoài vì chấn thương, hàng thủ chắp vá của Real Madrid đã không thể đứng vững. Bàn thua thứ hai từ chân sút Williot Swedberg là hệ quả tất yếu của việc vỡ trận. Thất bại 0-2 này khiến Real Madrid chính thức bị đại kình địch Barcelona bỏ xa 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.
Đây là một cú trượt dài đáng báo động. Từ chỗ khởi đầu như mơ với 10 chiến thắng trong 11 trận đầu mùa, đoàn quân của Xabi Alonso giờ đây chỉ thắng vỏn vẹn 1 trong 5 vòng đấu gần nhất tại giải quốc nội. Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược này, chuyên gia bóng đá Rob Palmer đã đưa ra nhận định gay gắt trên mạng xã hội, coi đây là "tình huống tồi tệ nhất" ông từng thấy ở Real Madrid trong suốt ba thập kỷ qua, với một tập thể thiếu sức sống và đầy rẫy chấn thương.
Trước mắt Xabi Alonso là trận đại chiến với Manchester City tại Champions League. Dù phong độ tại đấu trường châu Âu vẫn khá ổn định với 4 chiến thắng sau 5 trận, nhưng nếu không sớm xốc lại tinh thần và kỷ luật sau "đêm đẫm máu" tại Bernabeu, Real Madrid hoàn toàn có thể đối mặt với một mùa giải trắng tay.













