Nỗi ám ảnh về vị trí thứ 15 chung cuộc cùng vỏn vẹn 44 bàn thắng mùa trước đã lùi xa khỏi Old Trafford. Tại mùa giải 2025/26, Manchester United đang trình diễn bộ mặt hoàn toàn mới với 26 bàn thắng, thành tích chỉ xếp sau Arsenal và Man City. Sự lột xác này mang đậm dấu ấn của tân binh Bryan Mbeumo, người đang sở hữu những thống kê đẳng cấp thế giới.
Không chỉ đóng góp 6 bàn thắng và 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, tầm ảnh hưởng của tuyển thủ Cameroon còn lớn hơn những con số thuần túy. Mbeumo hiện diện trong hầu hết các pha lập công của Quỷ đỏ, từ những quả phạt góc, các pha kiến tạo, cho đến việc trực tiếp ghi bàn vào lưới các đối thủ lớn như Liverpool hay Tottenham.
Đáng chú ý, tính từ đầu mùa giải trước đến nay, Mbeumo đã có tổng cộng 26 pha lập công tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trên bảng vàng thống kê này, anh chỉ chịu xếp sau hai "quái vật" là Erling Haaland và Mohamed Salah.
Sự điềm tĩnh đến kinh ngạc của Mbeumo khiến cựu danh thủ Owen Hargreaves phải ví von anh với Mohamed Salah. Bên ngoài sân cỏ, sở thích chơi cờ vua và piano phản ánh tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng tập trung cao độ của số 19. HLV Ruben Amorim không ngần ngại gọi cậu học trò cưng là một "cỗ máy làm việc" thực thụ.
Sự hòa nhập nhanh chóng của Mbeumo cùng mối liên kết ăn ý với Amad Diallo bên hành lang cánh phải đã tạo nên sức sống mới cho hàng công. Tuy nhiên, chính phong độ chói sáng này lại khiến HLV Amorim lo lắng. Ông thừa nhận đội bóng sẽ phải "chịu đựng" nhiều khó khăn trong tháng 12, khi cả Mbeumo và Amad đều phải rời CLB để trở về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), để lại khoảng trống khó san lấp nơi tuyến đầu.














