Mâu thuẫn tại Liverpool đang lên đến đỉnh điểm khi Mohamed Salah bị gạch tên khỏi đội hình trong chiến thắng trước Inter Milan. Chia sẻ trên podcast The Rest is Football, Gary Lineker bày tỏ sự tiếc nuối cho tình cảnh hiện tại của chân sút 33 tuổi:
"Tôi cảm thấy hơi buồn. Rất nhiều người trong giới bóng đá đang chỉ trích Mo và tôi hiểu tại sao. Tôi chỉ hy vọng di sản của cậu ấy không bị phá hỏng. Có lẽ Mo Salah đã để cảm xúc chi phối và bùng phát sai thời điểm khi phải ngồi dự bị."
Huyền thoại bóng đá Anh bày tỏ thêm:
"Tôi tự hỏi liệu bây giờ cậu ấy có hối hận không khi đăng bức ảnh tập gym một mình đầy ẩn ý như vậy. Sẽ thật tồi tệ nếu mọi chuyện kết thúc trong thảm hại sau 9 năm tuyệt vời cống hiến cho CLB."
Lineker cũng đưa ra lời khuyên chân thành để cứu vãn tình thế trước khi ngôi sao người Ai Cập trở về phục vụ ĐTQG. Ông cho rằng một lời xin lỗi lúc này là cần thiết.
"Có lẽ Mo nên nói: 'Tôi xin lỗi, tôi đã hơi nóng nảy, lẽ ra tôi không nên làm thế', điều đó có thể giải quyết vấn đề." Nếu họ có thể tổ chức một cuộc họp hòa giải, làm lành trước khi cậu ấy đi dự AFCON, rồi trở lại với tinh thần tươi mới và đôi chút hối lỗi, thì đó là kịch bản tốt nhất."
Tuy nhiên, phía HLV Arne Slot vẫn tỏ ra rất cứng rắn. Khi được khuyên nên chủ động làm hòa, chiến lược gia này đáp trả lạnh lùng: "Câu hỏi là: Sáng kiến nên đến từ tôi hay cậu ấy? Và liệu cầu thủ có thực sự nghĩ mình đã phạm sai lầm hay không?"
Salah dự kiến tiếp tục mất tích vào cuối tuần này khi Liverpool gặp Brighton ở Ngoại hạng Anh. Từ một người được xem là vua Ai Cập tại Anfield, Salah đang đánh mất vị thế của mình.














