Hàng công Real gặp khó khăn khi không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.
Thất bại 0-2 trước Celta Vigo ngay tại Santiago Bernabeu không thể xem là tai nạn, mà là hồi chuông cảnh báo đỏ về sự lạc lối của Real Madrid dưới triều đại Xabi Alonso. Một đội bóng vốn được xây dựng với tham vọng thống trị La Liga lại phơi bày hàng loạt điểm yếu nghiêm trọng, từ chiến thuật, nhân sự cho đến tinh thần chiến đấu. Trận đấu giống như một tấm gương phản chiếu hoàn hảo những giới hạn của Los Blancos trong giai đoạn hiện tại.
Điểm yếu đầu tiên và đáng báo động nhất nằm ở hệ thống chiến thuật. Real Madrid cầm bóng nhiều hơn, tạo ra sức ép liên tục nhờ sự cơ động của Arda Guler hay Jude Bellingham, nhưng vẫn hoàn toàn vô hại trước khối phòng ngự chặt chẽ và đầy kỷ luật của Celta Vigo. Lối chơi dưới thời Xabi Alonso đang thiếu đi sự sắc bén và tính đột biến cần có ở một ứng viên vô địch. Khi gặp phải đội bóng lùi sâu, Real gần như không có phương án B. Họ phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc ngẫu hứng của Mbappe, Vinicius hay Bellingham, thay vì một hệ thống tấn công được xây dựng bài bản.
Trong khi Real loay hoay tìm ý tưởng, Celta Vigo lại thi đấu vô cùng khoa học. HLV Claudio Giráldez hiểu rõ điểm yếu trong hệ thống pressing của Real và khai thác triệt để khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ. Những pha phản công tốc độ cao liên tục đặt khung thành Lunin trong tình trạng báo động. Cách biệt hai bàn không chỉ thể hiện hiệu quả chiến thuật, mà còn chứng minh sự cao tay của Celta trong từng thời điểm then chốt.
Bên cạnh chiến thuật nghèo nàn, Real Madrid còn tự phá hủy mình với hàng loạt sai lầm nhân sự. Xabi Alonso xáo trộn đội hình quá nhiều: Asencio lệch phải, Carreras bó vào trung lộ, Fran Garcia được trao cơ hội nhưng lại trở thành điểm yếu liên tục bị khoét. Sự chắp vá khiến Real mất đi sự vững chắc vốn có, đặc biệt khi Eder Militao dính chấn thương rời sân sớm. Cấu trúc hàng thủ bị xé toạc, và càng thảm họa hơn khi Real phải chơi trong thế thiếu người sau hai chiếc thẻ đỏ của Carreras và Fran Garcia. Đó không chỉ là vấn đề chiến thuật, mà còn phản ánh tâm lý rệu rã và sự ức chế của toàn đội.
Tinh thần thi đấu bạc nhược càng được thể hiện rõ khi các ngôi sao tấn công liên tục bất lực trước thủ thành Ionut Radu. Mbappe, Vinicius, Bellingham đều thử sức nhưng không vượt qua được sự xuất sắc của người gác đền Celta Vigo. Hình ảnh Real dồn bóng vô vọng, sút xa trong bất lực cho thấy đội bóng đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Các cầu thủ Los Blancos thực sự thiếu tinh thần và ý tưởng trước Celta.
Nếu Real Madrid có phần hỗn loạn và thiếu bản sắc, thì Celta Vigo thể hiện thứ bóng đá trái ngược hoàn toàn. Họ chơi tỉnh táo, sắc bén, kỷ luật và đầy bản lĩnh. Những Mingueza, Roman hay Ilaix Moriba liên tục khiến Real hỗn loạn trong các pha chuyển trạng thái. Williot Swedberg từ băng ghế dự bị vào sân và lập cú đúp, minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu chiến thuật của đội khách.
Trận thua 0-2 này không chỉ khiến Real Madrid mất điểm, mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ vào hướng đi mà Xabi Alonso đang xây dựng. Nếu không sớm tìm ra cách phá “bức tường phòng ngự lùi sâu”, đồng thời siết lại kỷ luật và ổn định đội hình, cuộc khủng hoảng tại Bernabeu sẽ còn kéo dài hơn nữa.












