Vinicius không kìm chế được sự bực bội.
Trận đấu giữa Real Madrid và Celta Vigo tại Santiago Bernabeu đã trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Tây Ban Nha khi kết thúc trong bầu không khí hỗn loạn. Không chỉ thất bại 0-2 ngay trên sân nhà, Real Madrid còn phải đối diện với hàng loạt tình huống căng thẳng dẫn đến ba thẻ đỏ, khiến diễn biến trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Xabi Alonso.
Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất chính là phản ứng gay gắt của Vinicius Junior ở cuối trận. Truyền thông Tây Ban Nha ghi nhận tiền đạo người Brazil đã quay về phía trọng tài Alejandro Quintero Gonzalez và nói: “Hãy rút thêm thẻ đỏ.” Lời nói đầy bực tức đó xuất hiện khi Real Madrid liên tục nhận quyết định bất lợi, bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ dành cho Fran Garcia sau một pha va chạm căng thẳng. Không lâu sau, Alvaro Carreras nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, trước khi Endrick trở thành cầu thủ thứ ba của Los Blancos bị truất quyền thi đấu.
Bầu không khí ở Bernabeu trở nên nặng nề khi cả cầu thủ lẫn khán giả đều thể hiện sự bất mãn. Nhiều gương mặt dự bị của Real Madrid, cùng HLV Xabi Alonso, đã tiến đến khu vực của trọng tài thứ tư để chất vấn trong lúc trọng tài chính tiếp tục ghi nhận diễn biến và rút thêm thẻ. Tình huống này khiến ban tổ chức phải tăng cường lực lượng giám sát, hạn chế sự leo thang căng thẳng giữa các bên.
Sau trận đấu, sự chú ý dồn về báo cáo của tổ trọng tài, bởi những gì được ghi lại có thể dẫn tới án phạt kéo dài cho nhiều cầu thủ Real Madrid. Các chuyên gia nhận định rằng mức độ nghiêm trọng của chuỗi phản ứng tiêu cực có thể khiến đội bóng này đối mặt với hệ quả không nhỏ trong những vòng đấu tiếp theo.
Ở chiều ngược lại, Celta Vigo đã tận dụng tối đa lợi thế hơn người và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, diễn biến hỗn loạn cuối trận chắc chắn sẽ còn được nhắc tới như một trong những trận đấu khó quên nhất của mùa giải La Liga năm nay.


















