Một buổi tập của CLB Manchester United.
Không khí tại Carrington đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Manchester United lao vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận tiếp Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào thứ Hai tới (giờ địa phương). Buổi tập sáng thứ Năm chứng kiến sự vắng mặt đáng lo ngại của ba trụ cột: Matthijs de Ligt, Benjamin Sesko và Harry Maguire, khiến HLV Ruben Amorim phải đau đầu tính toán.
De Ligt, trung vệ Hà Lan đã ngồi ngoài hai trận gặp West Ham và Wolves vì chấn thương, dù có mặt tại trung tâm để thực hiện nghĩa vụ truyền thông nhưng không tham gia tập luyện cùng đội. Amorim tỏ ra thận trọng khi chia sẻ về khả năng trở lại của cậu ấy: "Tôi không biết, đôi khi bạn có ý tưởng nhưng phải xem xét từng ngày. Tôi sẽ không nói khi nào cậu ấy trở lại".
Benjamin Sesko cũng là dấu hỏi lớn. Tiền đạo này dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Tottenham hồi đầu tháng 11, quá trình hồi phục ban đầu tích cực nhưng việc vắng mặt trên sân tập khiến hy vọng tái xuất thứ Hai bị đặt dấu hỏi. Còn Harry Maguire chắc chắn tiếp tục ngồi ngoài vì vấn đề gân kheo dai dẳng.
Sự thiếu hụt này mở ra cơ hội vàng cho lứa trẻ tài năng. Shea Lacey, Jack Fletcher và Tyler Fredricson được đôn lên tập cùng đàn anh, với Shea Lacey thậm chí đã lọt vào danh sách đăng ký 4 trận Premier League gần nhất. Đặc biệt, khi Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui sắp vắng mặt vì AFCON tuần tới, Amorim càng nhấn mạnh vai trò của học viện: "Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn... Những chàng trai như Jack Fletcher, Shea, rất nhiều người, họ có thể bước lên và chúng tôi có thể gửi đi thông điệp cho mọi người ở đây, trong học viện, rằng đây là tương lai".
Về "thần đồng" Shea Lacey, HLV Bồ Đào Nha không tiếc lời khen: "Tôi thực sự hài lòng với cậu ấy. Cậu ấy có rất nhiều tài năng, nhưng khi lên đây, họ có thể cảm nhận tốc độ hoàn toàn khác biệt, vì vậy họ cần dành nhiều thời gian hơn với chúng tôi để sẵn sàng".
Với Quỷ đỏ đang xếp thứ 6 và khao khát vé châu Âu, trận Bournemouth sẽ là bài kiểm tra lớn. Amorim tin rằng, giữa cơn bão chấn thương, chính những gương mặt trẻ sẽ là chìa khóa để Old Trafford bùng nổ trở lại.


















