Vẫn vững vàng sau những biến động
Theo Bola.com, một loạt cầu thủ đã trải qua giai đoạn đầy xáo trộn kể từ khi PSSI quyết định chia tay Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, người lên thay, cũng không gắn bó lâu vì không thể đưa Indonesia vượt qua vòng loại World Cup 2026.
Ngoài bài toán về danh tính HLV mới, vấn đề cam kết của nhóm cầu thủ nhập tịch vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.
Chuyên gia bóng đá Ronny Pangemanan khẳng định Jay Idzes và các đồng đội sẽ tiếp tục giữ sự tận tâm với đội tuyển quốc gia. Ông tin rằng ở vai trò cầu thủ chuyên nghiệp, họ sẵn sàng làm việc với bất kỳ HLV nào được PSSI bổ nhiệm.
“Chừng nào ông Erick còn làm Chủ tịch PSSI, tôi tin các cầu thủ nhập tịch vẫn sẽ gắn bó với đội tuyển Indonesia. HLV là ai, họ cũng phải chấp nhận, vì đó là trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp,” Bung Ropan – biệt danh của Ronny Pangemanan – chia sẻ trên YouTube Nusantara TV.
“Nhất là khi PSSI đang tìm một HLV giỏi, chất lượng cao hơn Patrick Kluivert. Chắc chắn các cầu thủ sẽ hứng thú, bởi họ đã nhập quốc tịch Indonesia, đã thi đấu cho đội tuyển, và không thể khoác áo một đội tuyển khác nữa,” ông nói thêm.
Theo Bung Ropan, phần lớn các cầu thủ nhập tịch đều được định hướng trở thành trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm. Dù vậy, vẫn có một số trường hợp bị đặt dấu hỏi vì vấn đề tuổi tác, khi không ít người đã bước qua tuổi 30.
“Jay Idzes, Emil Audero, Calvin Verdonk hay Kevin Diks chắc chắn vẫn sẵn sàng cống hiến. Nhưng những cầu thủ lớn tuổi như Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok hay Jordi Amat thì có thể phải xem xét lại,” ông nhận định.
“Trong khi đó, các cầu thủ trẻ như Ivar Jenner, Miliano hay Mauro vẫn đủ tiềm năng để đồng hành lâu dài.”
Tình yêu với Indonesia
Lý do khiến Bung Ropan tin vào sự gắn bó của nhóm nhập tịch nằm ở tinh thần thi đấu của họ: luôn chiến đấu hết mình và không giấu được cảm xúc khi đội tuyển thất bại.
“Tôi tin họ vẫn giữ cam kết mạnh mẽ với đội tuyển. Verdonk từng nói anh rất hạnh phúc khi khoác áo Indonesia. Jay Idzes thì đã yêu đất nước này,” ông nói.
“Chỉ cần nhìn cách họ thi đấu là đủ. Họ chiến đấu đến cùng vì Garuda và màu áo đỏ trắng. Trong trận thua Iraq, họ gục xuống và bật khóc. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất.”
Chuyên gia Kesit Budi Handoyo cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông cho rằng Jay Idzes là ví dụ tiêu biểu cho tinh thần của những cầu thủ luôn tự hào vì được đại diện cho quê hương của cha mẹ mình.
“Từ những phát biểu của các cầu thủ, tôi tin cam kết đó vẫn rất mạnh mẽ. Jay Idzes đang chơi nổi bật ở Sassuolo, và trong các cuộc phỏng vấn, anh luôn thể hiện sự tôn trọng, tự hào khi khoác áo Indonesia,” Kesit cho biết.
Giờ đây, nhiệm vụ của PSSI là tiếp tục củng cố niềm tin cho các cầu thủ nhập tịch để họ duy trì sự gắn bó lâu dài. Đích đến gần nhất chính là Asian Cup 2027.














