HLV U22 Trung Quốc than phiền sau trận thua U22 Việt Nam
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng đây là trận đấu khá cân bằng, và bàn thắng duy nhất của U22 Việt Nam đến từ một chút may mắn. “Tôi không hài lòng về một số khía cạnh chuyên môn, nhưng xin phép không phân tích sâu ở đây. Cả hai đội đều đã chơi tốt, nhưng U22 Việt Nam may mắn hơn một chút. Với thế trận như vậy, tỉ số hoàn toàn có thể là 0-0 hoặc nghiêng về phía chúng tôi,” ông Puche chia sẻ.
Dù vậy, HLV 53 tuổi vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò: “Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của toàn đội. Chúng tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối.”
Bên cạnh yếu tố may mắn, ông Puche cũng thẳng thắn thừa nhận rằng U22 Trung Quốc gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Nhiều trụ cột không thể góp mặt do chấn thương và lịch thi đấu trùng với Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. “Một vài cầu thủ dính chấn thương ngay trong trận, và cũng có những người chưa kịp bình phục. Là HLV, tôi phải đặt sự an toàn và tương lai của họ lên hàng đầu,” ông nói thêm.
Với thất bại này, U22 Trung Quốc khởi đầu không suôn sẻ tại Panda Cup 2025, trong khi U22 Việt Nam có màn ra quân đầy ấn tượng, mở ra hy vọng tiến sâu tại giải đấu


















