Amass có thể được trao cơ hội tại Man Utd sau khi hết hạn cho mượn.
Học viện Manchester United từ lâu đã là biểu tượng tự hào của CLB, khi giữ kỷ lục 88 năm liên tiếp có cầu thủ “cây nhà lá vườn” góp mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, dưới thời Ruben Amorim, truyền thống ấy đang đứng trước thử thách. Dù từng cam kết sẽ tiếp tục phát triển các tài năng trẻ, Amorim lại tỏ ra thận trọng trong việc trao cơ hội, nhất là khi đội bóng đang gặp áp lực về thành tích.
Cựu tuyển trạch viên của Man Utd, ông Piotr Sadowski, nhận định rằng lứa cầu thủ trẻ hiện nay không có nhiều gương mặt thật sự đủ tầm chen chân vào đội một. Trả lời The Sun, ông khẳng định chỉ có Harry Amass – hậu vệ trái sinh năm 2007 – là người duy nhất sẵn sàng cho bước tiến đó.
Sadowski chia sẻ: “Amorim hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì truyền thống học viện, nhưng trong giai đoạn kết quả chưa ổn định, ông buộc phải ưu tiên các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Theo tôi, chỉ Amass là đủ khả năng trở lại Old Trafford sau khi hết hạn cho mượn.”
Thực tế, Amass đã có bước trưởng thành vượt bậc trong thời gian khoác áo Sheffield Wednesday. Từ chỗ bị đánh giá chưa đủ thể lực và xếp sau tân binh Diego Leon, anh kiên trì rèn luyện và nhanh chóng khẳng định bản thân. Cầu thủ 18 tuổi không chỉ thi đấu ổn định mà còn ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt về cả thể chất lẫn tâm lý thi đấu.
Trong bối cảnh vị trí hậu vệ trái của Man Utd vẫn còn là bài toán nan giải, màn thể hiện ấn tượng của Harry Amass đang mang lại hy vọng lớn. Anh có thể trở thành mảnh ghép “cây nhà lá vườn” tiếp theo giúp Quỷ đỏ duy trì truyền thống huy hoàng và hướng tới tương lai phát triển bền vững.













