Chủ tịch Erick Thohir đang tích cực tìm kiếm một HLV mới phù hợp với ĐT Indonesia.
Sau khi chia tay Patrick Kluivert, PSSI một lần nữa đối diện với bài toán quen thuộc: ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia. Đó không chỉ là một lựa chọn về chuyên môn, mà còn là phép thử cho tầm nhìn và bản lĩnh của những người điều hành bóng đá Indonesia. Sự kỳ vọng của người hâm mộ sau những năm tháng “hào hứng rồi thất vọng” đã khiến quyết định này trở nên sống còn.
Giới chuyên môn trong nước, đặc biệt là nhà báo kỳ cựu Ronny Pangemanan (Bung Ropan), đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm trong cách PSSI từng chọn HLV trước đây. Việc bổ nhiệm Patrick Kluivert – một cựu danh thủ từng khoác áo Ajax, AC Milan, Barcelona và tuyển Hà Lan – ban đầu mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Tuy nhiên, kinh nghiệm huấn luyện hạn chế cùng sự thiếu am hiểu bóng đá Đông Nam Á khiến ông sớm thất bại. Bung Ropan tiết lộ, PSSI khi đó hành động vội vã, gần như chỉ chọn Kluivert vì ông đồng ý phỏng vấn đúng dịp Giáng sinh, khi phần lớn các HLV khác từ chối lời mời.
Theo Bung Ropan, sai lầm đó không thể lặp lại. Lần này, việc chọn HLV phải dựa trên tiêu chí có thể đo lường: kinh nghiệm thực chiến, triết lý bóng đá phù hợp, khả năng phát triển cầu thủ trẻ và năng lực quản lý tập thể. “Tên tuổi thời còn thi đấu không thể là bảo chứng cho thành công trên băng ghế huấn luyện,” ông nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, chuyên gia Kesit Budi Handoyo cho rằng tiêu chí “phải giỏi hơn Shin Tae-yong và Patrick Kluivert” là hoàn toàn hợp lý. Bóng đá Indonesia hiện cần một người có tầm nhìn châu lục, biết cách xây dựng đội bóng bền vững, chứ không phải một ngôi sao sân cỏ đã hết thời. Ông cũng tiết lộ danh sách ứng viên hiện tại của PSSI khá đa dạng, gồm những cái tên đáng chú ý như Akira Nishino (cựu HLV tuyển Nhật Bản), Roberto Donadoni, Oscar Garcia, Juan Carlos Osorio, Frank de Boer và cả Park Hang-seo – người từng đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm khu vực.
ĐT Indonesia chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi thời gian tới.
Dù vậy, việc tìm ra “người phù hợp nhất” không hề dễ. Mức lương hấp dẫn chỉ là một phần; điều quan trọng hơn là PSSI cần chứng minh được họ có chiến lược phát triển dài hạn, đủ thuyết phục các HLV hàng đầu tin tưởng và gắn bó. Nếu không có tầm nhìn rõ ràng, Indonesia sẽ khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn: khởi đầu hứng khởi, kết thúc thất vọng.
Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, xác nhận hiện có năm ứng viên đang được xem xét kỹ lưỡng. “Chúng tôi cần thời gian để chọn ra người thực sự phù hợp, không chỉ về chuyên môn mà còn về định hướng phát triển lâu dài,” ông chia sẻ.
Rõ ràng, bài toán HLV của Indonesia không chỉ là việc chọn ai ngồi ghế nóng, mà còn phản ánh khát vọng nâng tầm nền bóng đá quốc gia. Sau hai nhiệm kỳ chưa trọn vẹn của Shin Tae-yong và Patrick Kluivert, PSSI buộc phải hành động cẩn trọng, nếu không muốn lặp lại vòng xoáy thất vọng cũ. Bóng đá Indonesia đang cần một nhà cầm quân của tầm nhìn – người không chỉ hiểu chiến thuật, mà còn biết cách viết lại câu chuyện của “Tim Garuda” bằng sự kiên định và chiến lược thực tế.













