
Đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 với nhiều cảm xúc đan xen. Dù không thể giành vé tham dự U17 World Cup 2025, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn sâu đậm bằng tinh thần thi đấu quật cường. Các cầu thủ trẻ đã cầm hòa hai đối thủ được đánh giá rất cao là Nhật Bản và Australia, chỉ đánh mất cơ hội đi tiếp sau trận hòa đầy tiếc nuối trước UAE ở lượt trận cuối.
Ngày 12/4, toàn đội chính thức trở về nước, khép lại một hành trình nhiều trải nghiệm tại Saudi Arabia. Trên mạng xã hội cá nhân, chiến lược gia người Brazil đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình vừa qua cùng các học trò. Ông bày tỏ: “Thật buồn khi không đạt được mục tiêu sau 3 trận đấu xuất sắc trước Australia, Nhật Bản và UAE. Tuy nhiên, nỗi buồn này không dập tắt sự rực rỡ của những gì họ đã chinh phục."
"Là một người lãnh đạo của đội, trái tim tôi tràn ngập niềm tự hào dành cho những chiến binh trẻ tuổi này! Sự kiên cường, cống hiến và sự tập trung mà họ thể hiện trong suốt cuộc hành trình này thật đáng ngưỡng mộ. Họ đã chiến đấu không mệt mỏi, với niềm đam mê và quyết tâm, vì ước mơ đưa Việt Nam đến giải vô địch thế giới U17. Tôi rất biết ơn từng người trong số họ, và tất cả nhân viên của tôi, vì những nỗ lực không mệt mỏi, hoàn toàn cống hiến và đam mê mà họ đã thể hiện trên mỗi bước đi của con đường này”.
Đồng thời, ông cũng đánh giá cao tiềm năng của các học trò, tin tưởng rằng họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam: “Những chiến binh này là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi tin chắc rằng với tài năng và sự quyết tâm mà họ sở hữu, họ sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong tương lai”. Dự kiến, HLV Roland vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt U17 Việt Nam sau giải đấu này.