Tính đến nay, đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ pha lập công vào lưới SLNA hồi cuối tháng 9/2025 (vòng 5), Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa thể tìm lại cảm giác xé lưới đối phương tại đấu trường V.League.
Chia sẻ sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Thống Nhất, chân sút sinh năm 1997 không giấu được sự hụt hẫng. Cựu vương Vua phá lưới nội thừa nhận anh đang trải qua cảm giác cực kỳ thất vọng với chính bản thân mình vì đã phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương:
"Linh cảm thấy khá thất vọng khi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể lấy lại cảm giác tốt nhất. Trong thời gian tới, CLB CATPHCM sẽ bước vào giai đoạn cực kì quan trọng và Linh sẽ cần phải cải thiện phong độ để giúp CATPHCM đi tới đích".
Đáng chú ý, trận đấu vừa qua còn có sự hiện diện của HLV trưởng ĐTQG Việt Nam - ông Kim Sang Sik trên khán đài. Thay vì coi đây là áp lực đè nặng lên chuỗi phong độ chưa tốt, Tiến Linh lại nhìn nhận theo hướng tích cực:
"Việc HLV Kim có mặt ở đây cũng tạo ra động lực cho rất nhiều cầu thủ nội đã và đang được thi đấu ở V.League. Đó là cơ hội để các cầu thủ ghi điểm với HLV ĐTQG. Không chỉ riêng Linh, tất cả các cầu thủ đều khao khát thể hiện bản thân mình. Ngày hôm nay, toàn đội đã làm tốt. Tiến Linh và toàn đội sẽ phải cố gắng được nhiều hơn nữa để có được một kết quả tốt trong mùa giải năm nay".
Trên bảng xếp hạng hiện tại, CATPHCM đang tạm đứng thứ 5 với 26 điểm. Để hiện thực hóa tham vọng thăng tiến, đội bóng rất cần Tiến Linh sớm phá "dớp" tịt ngòi và nổ súng trở lại. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận cậu học trò đang gặp áp lực.













