Tiếp đón đối thủ cạnh tranh chức vô địch V-League là Ninh Bình, CLB CAHN đã có màn trình diễn lấn lướt trong phần lớn thời gian. HLV Mano Polking thừa nhận việc có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên từ sai lầm của đối thủ mang lại lợi thế cực lớn. Đây chính là thành quả của chiến thuật pressing tầm cao mà đội bóng ngành Công an đang xây dựng.
Nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil - Đức cũng không giấu giếm tham vọng thâu tóm các danh hiệu. Dù chịu nhiều áp lực, ông Polking vẫn tự hào về vị trí dẫn đầu V.League hiện tại. Nếu đăng quang mùa giải này, CAHN sẽ hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu quốc nội lớn nhất chỉ trong vỏn vẹn hai năm.
Điểm trừ lớn nhất của trận đấu chính là chấn thương bất ngờ của Alan Grafite. Tiền đạo đang có phong độ cao phải rời sân sớm do vấn đề về cơ bắp. HLV Polking buồn bã chia sẻ việc mất đi chân sút hàng đầu giải đấu là một tổn thất vô cùng lớn:
"Đó là một tổn thất lớn. Alan đang là chân sút hàng đầu của giải đấu và rất khát khao cống hiến. Một chấn thương cơ bắp có thể khiến cậu ấy ngồi ngoài khá lâu. Nhưng chúng tôi có một đội hình có chiều sâu và các cầu thủ khác sẽ phải sẵn sàng nắm lấy cơ hội."
Ngoài ra, vị thuyền trưởng CAHN cũng tự nhận lỗi khi để Ninh Bình dồn ép ngược lại trong 10 phút cuối trận. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông đưa ra quá nhiều sự thay đổi người khiến nhịp độ và cấu trúc đội hình bị xáo trộn.
Vượt qua Ninh Bình với tỷ số 1-2, CAHN tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu. Dù chặng đường V.League vẫn còn 11 vòng đấu và thử thách tiếp theo mang tên Đà Nẵng, chiến thắng này vẫn là điểm tựa tinh thần cực lớn cho thầy trò HLV Polking.














