Mount bùng nổ: Lời nguyền số 7 ở Man Utd sắp kết thúc?
Tại Old Trafford, số 7 luôn là biểu tượng của hào quang lẫn sức ép. Đó là di sản của George Best, Bryan Robson, Eric Cantona hay David Beckham. Nhưng sau khi Cristiano Ronaldo rời Man Utd vào năm 2009, chiếc áo này dường như bị “lời nguyền” bao phủ với hàng loạt cầu thủ không thể đáp ứng kỳ vọng.
Tờ The Sun nhận định Mount đang là người hiếm hoi cho thấy tín hiệu có thể đổi vận số áo này. Danh sách “nạn nhân” trước đó kéo dài từ Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di María, Memphis Depay đến Alexis Sanchez. Ngay cả Cavani – dù ghi 17 bàn – cũng không thật sự tạo ra dấu ấn bền vững.
Mount cũng từng bước vào ngã rẽ khó khăn tương tự. Gia nhập Man Utd năm 2023 với mức phí 68 triệu euro, anh liên tục gặp chấn thương. Hai mùa đầu tiên, Mount lần lượt bỏ lỡ 31 và 30 trận – những con số thể hiện sự bế tắc. Phải đến trận thắng Crystal Palace gần đây, lần đầu tiên sau hơn một năm anh mới thi đấu trọn 90 phút và kèm theo bàn thắng quyết định.
Sự thay đổi đến khi Ruben Amorim xuất hiện. Dưới thời tân HLV, Mount chỉ nghỉ đúng một trận và đang trở thành mắc xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật mới. Amorim không giấu được sự yêu thích dành cho cậu học trò, điều dễ hiểu khi Mount đã tạo ra tám key passes chỉ trong sáu trận đá chính ở Premier League mùa này. Tầm ảnh hưởng của anh khi không có bóng cũng được đánh giá rất cao.
Trong bối cảnh Man Utd chuẩn bị cải tổ mạnh tuyến giữa vào năm sau, Mount đang tự khẳng định anh là một trong ba mũi tấn công chủ lực. Những thử thách trước West Ham và Wolves sẽ tiếp tục kiểm chứng sự ổn định của anh. Nếu giữ vững phong độ hiện tại, việc Mount được Old Trafford thừa nhận như người “giải lời nguyền số 7” chỉ còn là vấn đề thời gian.















