Harry Amass ghi dấu ấn trong màu áo Sheffield Wednesday.
Giữa bối cảnh Manchester United đang đau đầu với bài toán nhân sự bên hành lang cánh trái, một tia hy vọng vừa lóe lên từ giải hạng Nhất Anh (Championship). Harry Amass, "sao mai" 18 tuổi đang được cho mượn tại Sheffield Wednesday, vừa có màn trình diễn chói sáng như một lời giải đầy hứa hẹn gửi đến Huấn luyện viên Ruben Amorim.
Dù Sheffield Wednesday phải nhận thất bại 2-3 trước Preston North End, nhưng Harry Amass vẫn là điểm sáng lớn nhất. Ngay phút thứ ba, cầu thủ trẻ này đã để lại dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo đẳng cấp đầu tay ở cấp độ chuyên nghiệp.
Được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ biên tấn công (wing-back), Amass đã tận dụng tối đa tốc độ "xé gió" để vượt qua cú xoạc bóng của hậu vệ đối phương trước khi xâm nhập vòng cấm. Đáng chú ý hơn cả là tư duy chơi bóng chững chạc đến kinh ngạc: thay vì tạt bóng cầu may, anh bình tĩnh quan sát và thực hiện đường trả ngược "dọn cỗ" để Charlie McNeill ghi bàn mở tỷ số.
Thống kê sau trận càng tô điểm thêm cho sự toàn diện của Amass: tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao (37/43) và 2 pha tắc bóng thành công.
Sự trỗi dậy của Harry Amass diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm tại Old Trafford. Huấn luyện viên Ruben Amorim vừa công khai bày tỏ sự không hài lòng với Patrick Dorgu. Ông cho rằng khả năng ra quyết định của cầu thủ người Đan Mạch thường gây ra sự lo lắng mỗi khi thi đấu cho Quỷ đỏ, trái ngược hẳn với phong độ tốt trên sân tập hay ở đội tuyển quốc gia.
Với việc vị trí wing-back trái đang trở thành "tử huyệt", phong độ ấn tượng của Harry Amass không chỉ gia tăng áp lực cạnh tranh lên Dorgu mà còn mở ra cơ hội lớn để anh được đôn lên đội một Man Utd mùa tới như một giải pháp "cây nhà lá vườn" tối ưu.
















