Mason Mount và Bruno Fernandes phối hợp ghi bàn thắng ấn định tỷ số trước Crystal Palace.
Chiến thắng 2-1 của Manchester United ngay tại "chảo lửa" Selhurst Park đã mang đậm dấu ấn của những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Trong đó, Tiền vệ Mason Mount đã trở thành người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số, chỉ vài phút sau khi Joshua Zirkzee gỡ hòa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng pha dàn xếp đá phạt đem về 3 điểm quý giá này lại hoàn toàn được nghĩ ra trong khoảnh khắc tức thì.
Chia sẻ về tình huống bước ngoặt, Mount cho biết ban đầu chính anh đề nghị sẽ đẩy bóng cho Bruno Fernandes dứt điểm. Thế nhưng, người Đội trưởng của Quỷ đỏ đã bất ngờ đổi ý vào phút chót.
Mount kể lại: “Tôi nói với anh ấy rằng ‘em sẽ đẩy bóng cho anh’, nhưng Bruno bảo ‘không, cậu đứng lại đó'.”
Cựu sao Chelsea thậm chí còn khuyên Bruno nên tự sút vì quan sát thấy ánh nắng chói có thể khiến Thủ môn Dean Henderson lúng túng khi phán đoán. Dù vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn quyết định trả bóng ngược lại cho Mount, tạo ra sự bất ngờ tột độ.
Số 7 bày tỏ cảm xúc lúc đó: “Bạn thấy phản ứng của tôi rồi đó, kiểu như ‘à, phải lao vào bóng ngay.”
Tình huống diễn ra nhanh đến mức chính Mount cũng giật mình, còn Dean Henderson và hàng rào Palace hoàn toàn bị động.
“Bruno nói rất nhanh nên họ không thấy chúng tôi trao đổi. Họ phản ứng muộn, lúc đó chỉ còn cách tìm khoảng trống trong hàng rào và sút trúng khung thành” – Mount giải thích thêm.
Bàn thắng này không chỉ mang về trọn vẹn ba điểm cho thầy trò Huấn luyện viên Ruben Amorim mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng với cá nhân Mason Mount khi anh có pha lập công thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này. Việc duy trì thể lực tốt và ít dính chấn thương đang giúp cầu thủ sinh năm 1999 dần tìm lại sự tự tin để tỏa sáng trong những trận cầu lớn.


















