
Chỉ một tuần sau chiến thắng trước Liverpool tại Community Shield, Crystal Palace đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn cho mùa giải Premier League vào chiều Chủ nhật.
Mặc dù bị đánh giá là đội cửa dưới, "Đại Bàng" đã cầm hòa nhà vô địch Club World Cup 2025 Chelsea với tỷ số 0-0 tại Stamford Bridge, sau khi bàn thắng quyết định của Eberechi Eze bị từ chối một cách gây tranh cãi.
Sau trận đấu, những đồn đoán về tương lai của Eze bắt đầu xuất hiện trên mạng sau khi cầu thủ ngôi sao này bị bắt gặp có thể đang nói lời chia tay với các cổ động viên Palace có mặt trên sân.
Nhưng tin xấu cho các fan Palace không dừng lại ở đó, khi đội trưởng Guehi cũng làm dấy lên tin đồn chuyển nhượng sau khi anh dường như đã phớt lờ HLV Oliver Glasner, trong bối cảnh được liên hệ với Liverpool.
Với các báo cáo cho rằng hậu vệ Ibrahima Konate của Liverpool có thể rời câu lạc bộ ngay trong mùa hè này, nhà vô địch Premier League đã rất mong muốn ký hợp đồng với các trung vệ mới trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Giovanni Leoni đã trở thành trung vệ đầu tiên chuyển đến Anfield trong một thương vụ trị giá 26 triệu bảng từ đội bóng Serie A Parma vào cuối tuần này, nhưng một thỏa thuận cho Guehi vẫn còn đang được cân nhắc.
Và sau khi chứng kiến Guehi cố tình phớt lờ Glasner sau khi HLV của Palace gọi tên anh để bắt tay sau trận hòa với Chelsea, người hâm mộ Liverpool tin chắc rằng họ sẽ ký hợp đồng với tuyển thủ Anh.
Phản ứng trước đoạn phim về khoảnh khắc khó xử trên X, một fan Liverpool đã viết: "Chào mừng đến Anfield, Marc Guehi!"
Trong khi một người khác hào hứng nói thêm: "Sắp có cặp đôi VVD và Guehi."
Và một người khác nói đùa: "Chúng ta đang trở thành một Madrid mới."
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Palace đã phản pháo lại, cho rằng hành vi của Guehi có thể được giải thích là do chính sai lầm của anh đã dẫn đến việc bàn thắng của Eze bị từ chối trước đó trong trận đấu.
Nhưng điều đó không ngăn cản huyền thoại của Manchester United, Roy Keane, chỉ trích Glasner vì đã làm to chuyện một cách không cần thiết.
Phát biểu trên Sky Sports, Keane nói: "Cầu thủ vừa trải qua một trận đấu khó khăn, cậu ấy kiệt sức về thể chất và ông HLV lại muốn đến trò chuyện đôi câu trong khi biết rõ đang có tin đồn cậu ấy sắp ra đi."
"Là một cầu thủ, bạn không muốn dính vào chuyện đó. Nếu ông muốn nói chuyện, hãy vào trong mà nói."