
Roy Keane có cử chỉ nghĩa hiệp.
Dù đã rời xa sân cỏ từ lâu, khí chất thủ lĩnh và tinh thần bảo vệ lẽ phải của Keane vẫn không hề mai một.
Chia sẻ trong chương trình Stick To Football, Roy Keane thuật lại câu chuyện xảy ra trong đêm đầu tiên trên du thuyền nghỉ dưỡng. Ông phát hiện một nhóm bốn người đàn ông có hành vi khiếm nhã và đe dọa tới một nữ DJ đang biểu diễn. Không đứng ngoài cuộc, Keane đã chủ động tiếp cận, yêu cầu họ giữ trật tự: “Tôi nói với họ, ‘Bình tĩnh nào, đây là một con tàu đẹp đấy.’”
Theo Keane, nhóm người này không trực tiếp gây sự với ông, nhưng thái độ hung hăng của họ rõ ràng khiến những người xung quanh khó chịu. Dù tình hình trở nên căng thẳng khi cả bốn tiến lại gần như muốn “ăn thua”, cuối cùng không có xô xát nào xảy ra – phần nhiều nhờ vào sự điềm tĩnh và uy thế vốn có của Keane.
Bạn dẫn chương trình Gary Neville hài hước hỏi về phản ứng của vợ Keane, bà Theresa, trước hành động can thiệp này. Cựu tiền vệ người Ireland cười đáp: “Cô ấy không phản đối. Họ thực sự rất thô lỗ.”
Sau sự việc đó, Keane giữ khoảng cách nhưng vẫn không ngần ngại giúp đỡ những người khác gặp rắc rối trong chuyến đi. Ông kể thêm về một lần ra tay hòa giải khác, tuy không căng thẳng như tình huống với nữ DJ, nhưng vẫn thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần nghĩa hiệp của mình.
Ngoài chuyến du thuyền, Keane còn tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình, mừng sinh nhật lần thứ 54 và chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên các cháu. Ông cũng chuẩn bị đón cháu ngoại tiếp theo, khi con gái Leah đang mang thai với hậu vệ Southampton – Taylor Harwood-Bellis.
Dù không còn khoác áo Quỷ đỏ, Roy Keane vẫn là hình mẫu lý tưởng về sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của một thủ lĩnh đích thực. Trong khi đó, đội bóng cũ của ông – Manchester United – cũng đang khởi động mùa giải mới bằng loạt trận tiền mùa giải thành công, với tâm điểm là màn đụng độ Arsenal sắp tới tại vòng mở màn Ngoại hạng Anh.