
CLB SHB Đà Nẵng đã có trận ra quân V-League 2025/26 khá ấn tượng, với kết quả hòa 1-1 trên sân của một đối thủ khó chơi là Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu diễn ra chặt chẽ và chỉ thực sự bùng nổ trong vòng ba phút hiệp hai với hai bàn thắng liên tiếp được ghi.
Cả hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, áp dụng sơ đồ 5-3-2 khiến thế trận trở nên giằng co ở khu vực trung tuyến. Hiệp một diễn ra mà không có nhiều cơ hội rõ rệt, ngoại trừ cú ngả người dứt điểm của Lê Văn Thuận bên phía Thanh Hóa nhưng không thắng được thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao sau giờ nghỉ. Phút 63, từ một pha tấn công biên sắc sảo, Phạm Văn Hữu tạt bóng chuẩn xác để ngoại binh Henen David bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại trong chốc lát. Đúng hai phút sau, Thanh Hóa đưa ra câu trả lời đanh thép. Hoàng Thái Bình thực hiện quả tạt như đặt để tài năng trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của khán giả nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng tỏ ra không tiếc nuối khi giành được một điểm. "Vừa qua sáp nhập với đội Quảng Nam, chúng tôi có một số cầu thủ, một số vị trí, nhưng cần thêm thời gian để có lối chơi chung, gắn kết hơn. Tôi thường giao nhiệm vụ rất cao cho các cầu cầu thủ, và luôn hướng họ đến mục tiêu cao nhất. Trong bóng đá rất khó nói trước, nhưng mục tiêu của tôi là trụ hạng ở mùa giải này, còn thành phố thì giao là nằm trong top 5".
Những phút còn lại của trận đấu, dù cả hai bên đều nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 1-1 được xem là hợp lý, phản ánh đúng cục diện và sự cân bằng của hai đội trong ngày mở màn mùa giải mới.