
Sau trận hòa không bàn thắng giữa Chelsea và Crystal Palace tại Stamford Bridge, trung vệ Marc Guehi đã gây chú ý khi dường như phớt lờ cái bắt tay từ HLV Oliver Glasner. Thay vì dừng lại, Guehi cúi đầu bước thẳng vào đường hầm, trong khi Jean-Philippe Mateta phải trao đổi ngắn với Glasner trước khi cùng toàn đội cảm ơn CĐV.
Cựu danh thủ Roy Keane nhanh chóng đưa ra quan điểm trên Sky Sports. Ông chỉ trích xu hướng các HLV muốn bắt tay cầu thủ ngay trên sân:
“Ý tưởng các HLV cứ muốn xuất hiện, bắt tay hết người này đến người kia trên sân là vô nghĩa. Cầu thủ vừa thi đấu xong, họ mệt mỏi. Tôi từng nói rồi: ‘Hãy đi vào đường hầm, mọi chuyện giải quyết bên trong’. Việc đó bây giờ như thể xu hướng mới trong bóng đá vậy".
Tương lai của Guehi đang trở thành tâm điểm khi Liverpool được cho là đã mở đàm phán với Palace. Theo Telegraph Sport, Palace sẵn sàng bán trung vệ đội trưởng ngay hè này thay vì mất trắng khi anh hết hạn hợp đồng vào năm sau. Mức phí dự kiến rơi vào khoảng 35 triệu bảng – con số mà Liverpool có thể chấp nhận cho một nhân tố tiềm năng trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026.
Dẫu vậy, HLV Glasner vẫn khẳng định sự chuyên nghiệp của học trò:
“Eberechi Eze và Marc Guéhi có rất nhiều tin đồn trong tuần qua. Nhưng tất cả đều thấy màn trình diễn của họ trước Liverpool và hôm nay. Họ 100% cống hiến cho Crystal Palace. Tôi nói chuyện với họ mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn với vợ con mình, và họ cho thấy không chỉ là cầu thủ giỏi mà còn là những con người tuyệt vời.”
Vụ việc chưa được Palace giải thích, nhưng diễn biến mới càng khiến thương vụ Guehi sang Liverpool nóng lên trong những ngày tới.